Giải mã những bí mật kinh hoàng của series Dark Souls (P.2)

Phiêu Vũ
  1. Tiếp tục tìm hiểu về những gì đã diễn ra trong tựa game đầu tiên của series Dark Souls.

    Thông qua bài trước, người đọc hẳn đã có một khái niệm về những gì đã diễn ra trong thời đại hồng hoang của thế giới Dark Souls. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về câu chuyện của Chosen Undead (Gã Undead được chọn), cũng chính là nhân vật mà người chơi điều khiển trong phần đầu tiên của dòng game.


    [​IMG]
    Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu sau khi mà Lord Gwyn đã hy sinh bản thân để trở thành Lord of Cinder (Cinder nghĩa là than củi) - nguồn nhiên liệu để Ngọn Lửa tiếp tục cháy sáng và kéo dài Thời Đại của Lửa. Đây là khoảng thời gian mà Ngọn Lửa lại sắp bắt đầu tàn lụi, và thế giới sắp chìm vào cảnh tối tăm. Khi ấy, trong nhân loại bắt đầu xuất hiện những kẻ mang lời nguyền Undead. Họ đáng lẽ ra đã chết, nhưng lại được hồi sinh, và lay lắt sống giữa lằn ranh sinh tử. Các Undead sẽ dần dần mất đi bản chất của mình và biến thành Hollow, những cái xác vô hồn không hề có tư duy hay lý trí.

    [​IMG]
    Phần lớn Undead bị xua đuổi bởi những người còn sống, bị giam cầm trong một khu trại biệt lập mà không hề có hy vọng được thả ra. Trớ trêu thay, theo một lời tiên tri, giữa những Undead bị xua đuổi ấy, một Undead đặc biệt sẽ xuất hiện và nhận lãnh trách nhiệm kéo dài Thời Đại của Lửa, được gọi với cái tên Chosen Undead.

    Bạn, hiến nhiên chính là Undead đó.

    Khi trò chơi bắt đầu, nhờ vào sự giúp sức của Oscar, người chơi được giải thoát khỏi nhà tù Undead. Oscar là một Kỵ Sĩ Undead, với mong muốn trở thành Chosen Undead để cứu thế giới. Tuy nhiên, anh ta đã thất bại, và quyết định giải cứu những Undead khác với hy vọng trong số ấy sẽ có người kế nhiệm bản thân. Oscar sau đó sẽ chết và trở thành một Hollow.

    [​IMG]

    Trước khi chết, Oscar kể cho người chơi nghe lời tiên tri về một Undead sẽ thực hiện một cuộc hành hương để rung lên tiếng Chuông của Sự Thức Tỉnh. Chuyện gì xảy ra sau khi chuông rung? Không ai rõ. Nhưng họ tin rằng nó sẽ cứu được thế giới khỏi sự suy tàn đang cận kề.

    Bị thuyết phục bởi những lời trăn trối của Oscar, bạn quyết định lên đường thực hiện cuộc hành hương. Sau muôn vàn khó khăn, Blighttown, nơi tọa lạc của cái chuông đã hiện ra trước mắt. Trên thực tế, có 2 cái Chuông của Sự Thức Tỉnh, và người chơi phải rung lên cả 2. Kẻ thù chính ở nơi này là Chaos Witch Quelaag, một trong số những người con gái của Phù Thủy Izalith (một trong 4 vị Lord đầu tiên) khi xưa, nay đã bị biến thành một thứ quái vật có nửa thân dưới là nhện khổng lồ.

    [​IMG]

    Hóa ra, khi Ngọn Lửa bắt đầu suy tàn lần đầu tiên, trước khi Lord Gwyn quyết định hy sinh bản thân, Phù Thủy Izalith đã tìm cách để tạo ra một Ngọn Lửa mới thay cho cái cũ. Bằng ma thuật và một linh hồn đặc biệt, cô đã tạo ra được một Ngọn Lửa, nhưng đó không phải ngọn lửa ấm áp để mang tới sự sống, mà là Ngọn Lửa Hỗn Mang, thứ sẽ tạo ra những loài quỷ quái (Demon). Bản thân Phù Thủy Izalith cùng các con gái cũng bị Ngọn Lửa này biến thành quỷ dữ, rồi bị đánh bại và phong ấn bởi Lord Gwyn sau đó. Queelag và một người em gái khác trong số các chị em, bằng cách nào đó, vẫn giữ được sự tỉnh táo dù phải mang hình hài quái vật, đã trốn tới Blighttown cho đến khi bị người chơi đánh bại.

    Sau khi đánh bại Queelag và rung lên tiếng Chuông Thức Tỉnh, Kingseeker Frampt (Kingseeker nghĩa là Kẻ tìm kiếm Vua), một con rắn sống từ thưở sơ khai của thế giới, sẽ xuất hiện và nói rằng người chơi cần hoàn thành một nhiệm vụ để chứng minh bản thân xứng đáng là Chosen Undead. Nội dung của nhiệm vụ, là phải lấy được Lordvessel (vessel nghĩa là cái chậu) từ tay của Gwynevere, con gái của Lord Gwyn, hiện đang sống ở Anor Londor, thành phố của các vị Thần.

    [​IMG]

    Sau một vài khó khăn, người chơi sẽ tới được Anor Londor, và phải chiến thắng những vệ sĩ trung thành khi xưa của Lord Gwyn để có quyền bước vào phòng Gwynevere. Tại đây Gwynevere sẽ trao cho bạn Lordvessel, và Frampt sẽ công nhận bạn chính là Chosen Undead. Lúc này, số phận của Chosen Undead sẽ được hé lộ, đó là trở thành vị Chúa Tể tiếp theo. Tuy nhiên, Frampt đồng thời cũng sẽ kêu gọi anh hy sinh bản thân giống Lord Gwyn để kéo dài Thời Đại của Lửa.

    Trong thời gian này, Darkstalker Kaathe, một con rắn nguyên thủy khác sẽ xuất hiện và kể cho Chosen Undead nghe một phần khác của câu chuyện, rằng anh chính là hậu duệ của vị Chúa Tể Thứ 4, người sở hữu Dark Soul và tạo ra loài người. Bởi thế, thay vì kéo dài Thời Đại của Lửa, Chosen Undead có thể trở thành Chúa tể của một thời đại mới, Thời Đại Bóng Tối.

    Dù là lựa chọn nghe theo con rắn nào, thì người chơi cũng sẽ phải thu thập các phần còn lại của Linh Hồn Chúa Tể đang nằm rải rác khắp nơi trên thế giới, để có thể bước vào Lò Nung của Ngọn Lửa Đầu Tiên và đưa ra quyết định cuối cùng.

    (Còn tiếp)


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất