Giải mã những bí mật kinh hoàng của series Dark Souls 3 (Phần cuối)

Phiêu Vũ
  1. Thời đại huy hoàng của các vị Thần dưới thời Gwyn trong quá khứ, nay chỉ còn lại tàn dư của một Anor Londo chìm trong bóng tối.

    Nếu như các bạn vẫn còn nhớ, thì vào buổi bình minh của Thời Đại Của Lửa, Gwyn cùng người dân của ông ta đã cùng nhau xây dựng một đế chế, và tự xưng là các vị Thần. Vương quốc của họ, đặt thủ phủ ở Anor Londo, một thành phố luôn rực rỡ trong ánh mặt trời. Tuy nhiên, vật đổi sao dời, thời đại của các vị Thần nay đã chìm vào dĩ vãng. Anor Londo nay vẫn còn đó, nằm lẩn khuất tại Irithyll of the Boreal Valley thuộc vương quốc Lothric. Thành phố từng xán lạn dưới vầng thái dương, nay đã chìm sâu vào trong bóng tối. ​


    [​IMG]

    Tuy đã hoang tàn, nhưng Anor Londo vẫn đang được điều hành dưới quyền của các vị Thần. Chính xác hơn, là dưới quyền của Gwyndolin, con trai út của Lord Gwyn ngày nào. Gwyndolin cố gắng hết sức để níu giữ ánh hào quang của một thời đại huy hoàng, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, khi một căn bệnh ập đến, khiến hắn ngày càng héo mòn và không thể duy trì sự thống trị của mình được nữa.​

    [​IMG]

    “Họa vô đơn chí”, khi Gwyndolin yếu ớt đến cực điểm, cũng là lúc Aldrich được hồi sinh (trong cương vị Lord of Cinder). Thèm khát máu thịt của các vị Thần, hắn tìm đến Gwyndolin, ăn mòn đứa con trai của Gwyn từ bên trong, và đồng thời cũng có được những kiến thức về các Chúa Tể cổ đại. May mắn làm sao, giữa lúc ấy, nhân vật chính của chúng ta đã tìm đến nơi. Để bảo vệ bản thân, Aldrich tự đánh thức chính mình, kết hợp với cái xác rỗng của Gwyndolin để tạo ra một sinh vật kinh tởm từ ngoại hình cho đến bản chất. Unkindle hạ gục con quái vật ấy, giết chết Aldrich, và đồng thời cũng giải phóng Gwyndolin khỏi số phận nghiệt ngã của mình. Con trai út của Gwyn, một trong những nạn nhân gián tiếp từ trò lừa của cha hắn ta, nay đã tìm thấy được sự bình yên trong cái chết.​

    [​IMG]

    Hạ sát Aldrich, Ashen One nay chỉ còn lại một mục tiêu cuối cùng, Lothric – Niềm hy vọng cuối của vương triều. Trên thực tế, Lothric là Hoàng tử thứ 2 của vương triều Lothric, nơi mọi sự kiện trong Dark Souls 3 diễn ra. Hoàng tộc của vương triều này có một ham muốn mãnh liệt, đó là tạo ra một người thừa kế đủ sức mạnh để liên kết với Ngọn Lửa và trở thành một Lord of Cinder. Họ thất bại theo cách tự nhiên, bất hạnh thay, nhưng đã thành công bằng một nghi thức vô danh. Tuy nhiên, một lời nguyền đã đi kèm với nghi thức ấy, khiến Lothric trở thành một đứa trẻ ốm yếu và còm cõi. Vì một nguyên nhân không rõ, Lorian, anh trai của Lothric, đã chấp nhận chia sẻ lời nguyền với em trai. Linh hồn của cả hai nay đã được gắn kết với nhau, nhưng sự chia sẻ ấy đồng thời cũng khiến Lorian, người từng đánh bại những con quỷ hùng mạnh nhất, nay trở nên mù lòa và què quặt. Với mọi nỗi đau mà cả hai phải gánh chịu, đặc biệt là sự sinh ra bất thường của Lothric, Lorian và em trai đã từ chối kết nối với Ngọn Lửa.​

    [​IMG]

    Có thể nói rằng, Hoàng tộc Lothric bị ám ảnh bởi việc tạo ra một Lord of Cinder, và cuối cùng bị ruồng bỏ bởi chính sản phẩm mà mình tạo ra. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta phải hạ sát Lord of Cinder cuối cùng. Đó không phải một trận chiến dễ dàng, khi mà Lorian sẽ không đứng yên nhìn em mình bị giết. Chỉ có điều, trước một nhân vật chính thực sự, hai dòng máu cuối cùng của vương triều Lothric cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy số phận đã định sẵn.​

    [​IMG]

    Như vậy, chúng ta đã có đủ cả 5 Lord of Cinder, hay ít nhất là những tàn dư của họ, để tiếp tục châm lên Ngọn Lửa. Lúc này, khi tiếp cận Kiln of the First Flame, người chơi sẽ phải đối diện với kẻ địch cuối cùng, Soul of Cinder, sự tập hợp của tất cả những Lord of Cinder trước đó, bao gồm cả chính chúng ta ở hai tựa game trước. Đánh bại Soul of Cinder, chúng ta sẽ hội đủ điều kiện để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, nghĩa vụ ấy liệu có phải là mục đích cuối cùng của Ashen One? Chỉ có bạn mới là người có thể quyết định, khi mà Dark Souls 3 có nhiều cái kết khác nhau, phụ thuộc vào những lựa chọn của người chơi.​

    [​IMG]

    Xuyên suốt cuộc hành trình của mình, Unkindle sẽ gặp được những người hành hương, những kẻ xuất phát từ Londor và hướng về Lothric, để tìm kiếm vị Chúa Tể trong lời răn của họ. Lời răn ấy, xuất phát từ một tôn giáo của Londor, Sable Church (Sable nghĩa là u ám, ảm đạm). Kẻ mà Sable Church thờ phụng, không ai khác, chính là Kaathe, Con Rắn Nguyên Sơ, kẻ thờ phụng bóng tối. Chúa tể mà những người hành hương tìm kiếm, hiển nhiên, chính là Dark Lord, vị vua thực sự của Thời Đại Bóng Tối.​

    [​IMG]

    Nếu có “hứng thú” với bóng tối, người chơi sẽ nhận được hỗ trợ từ Yuria và Yoel, tín đồ của Kaathe và là những người gầy dựng nên Sable Church. Với sự giúp đỡ này, chúng ta sẽ sở hữu cho mình đủ Dark Sigil, để khi kết nối với Ngọn Lửa, thay vì khiến nó tiếp tục cháy, Ashen One sẽ nuốt trọn nó, và trở thành Chúa Tể của thời đại tiếp theo, Thời Đại Bóng Tối. Đây cũng là thời đại mà Kaathe đã từng nhắc đến trong Dark Souls 1, thời đại của con người, nơi mà con người sẽ được giải phóng khỏi sự thống trị của các vị Thần cũng như lời nguyền Hollow. Đến tận đây, vòng luân hồi của Lửa đã bị chấm dứt.​

    [​IMG]

    Ngược lại với Bóng Tối, người chơi hoàn toàn có thể lựa chọn thực hiện nghĩa vụ của mình, đó là kết nối với Ngọn Lửa để trở thành Lord of Cinder tiếp theo. Tuy nhiên, nếu để ý, thì bạn sẽ nhận ra rằng trong cái kết này, Ngọn Lửa đã trở nên quá yếu ớt so với 2 tựa game trước. Phải chăng, dù có bao nhiêu “củi” đi chăng nữa, thì rồi đến một ngày nào đó, Ngọn Lửa cũng sẽ lụi tàn? Đó là câu hỏi mà Dark Souls 3 vẫn còn bỏ ngỏ cho người chơi tự mình suy đoán.​

    [​IMG]

    Ngoài 2 cái kết trên, Dark Souls 3 còn 2 cái kết khác, khi mà người chơi triệu hồi Firekeeper của mình bên cạnh Ngọn Lửa (sau khi đánh bại Soul of Cinder). Firekeeper sẽ hấp thụ một phần Ngọn Lửa vào trong cơ thể, và để phần còn lại lụi tàn. Thời Đại Bóng Tối cuối cùng cũng ập đến, nhưng bản thân Firekeeper sẽ là một “mồi lửa” vẫn còn âm ỷ cháy. Để rồi, một ngày nào đó, một Ngọn Lửa khác sẽ bùng lên từ “mồi lửa” ấy.​

    [​IMG]

    Cái kết cuối cùng, sau khi Ashen One để cho Firekeeper hấp thụ Ngọn Lửa, chính hắn sẽ ra tay hạ sát cô, và giữ lấy Ngọn Lửa cho riêng mình. Với Ngọn Lửa này, rất có thể hắn sẽ thành lập ra một thời đại mới của riêng bản thân, để trở thành một kẻ thống trị mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai.​

    [​IMG]

    Trên đây là cốt truyện cơ bản cùng những cái kết mà Dark Souls 3 bày ra trước mặt người chơi. Tất nhiên, đó chỉ là những cái cơ bản nhất, và bản thân game vẫn còn rất nhiều bí mật để lại cho người chơi tự mình tìm hiểu. Tin rằng, chính quá trình tìm hiểu ấy, mới là niềm vui lớn nhất khi chúng ta “chìm đắm” trong thế giới của Dark Souls.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất