Giải mã những bí mật kinh hoàng của series Dark Souls 3 (P.2)

Phiêu Vũ
  1. Trong số các Lord of Cinder, Aldrich có lẽ là kẻ mạnh mẽ nhất, khi mà đã cắn nuốt các các vị Thần.


    Như đã nhắc đến trong phần trước, khi Ngọn Lửa dần tàn, một tiếng chuông sẽ được ngân lên để đánh thức các Lord of Cinder khỏi ngôi mộ của mình, để nhắc nhở họ về chức trách của mình. Họ đã từ chối, và từ đống tro tàn, nhân vật chính của chúng ta, một Unkindle vô danh, một bóng ma của quá khứ, sẽ thức tỉnh để ép các Lord of Cinder phải thực hiện nghĩa vụ. Nơi mà chúng ta thức tỉnh, được gọi là Cemetery of Ash (Nghĩa trang của Tro).​


    [​IMG]

    Mỗi lần Ngọn Lửa sắp tàn, lời nguyền Undead lại trỗi dậy, và chúng ta nhận ra sự tồn tại của nó thông qua những “cư dân” sống tại nghĩa địa này. Trong số đó, có một vệ binh bị nguyền rủa, người đã hóa thành Hollow từ lâu. Người vệ binh ấy đứng canh trước cổng Firelink Shrine, một tế đàn để thực hiện việc kết nối với Lửa. Tuy đã trở thành Hollow, nhưng anh ta vẫn còn sót lại một chút lí trí, vẫn đứng đó để kiểm nghiệm xem các Unkindle có xứng đáng với nhiệm vụ của mình hay không. Trên thực tế, anh ta cũng từng là một Unkindle, người đã thức dậy quá muộn và chưa bao giờ gặp được Firekeeper của mình. ​

    [​IMG]

    Vượt qua người vệ binh nọ, chúng ta sẽ có quyền bước vào Firelink Shrine, nơi một Firekeeper của riêng chúng ta đang chờ đón. Đó là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt bị mù, người sẽ giúp chúng ta tăng cường sức mạnh, cũng như nói cho chúng ta biết về nghĩa vụ của mình. Tại nơi này, một Lord of Cinder đã ngồi sẵn trên ngai vàng của ông ta, và đó cũng là người duy nhất tự nguyện thực hiện chức trách của mình, Ludleth the Exiled. Ludleth đã kết nối với Ngọn Lửa từ cách nay rất lâu, và dù có thân hình nhỏ bé, nhưng vẫn xứng đáng là một vị Chúa Tể sau tất cả.​

    [​IMG]

    Vị Chúa Tể thứ 2 mà chúng ta phải đối mặt, kỳ thực không phải một người, mà là một nhóm người. Họ là Quân Đoàn Bất Tử của Farron, những chiến binh dũng cảm chiến đấu chống lại Abyss. Tuân thủ theo tín niệm bất diệt ấy, tất cả họ được kết nối với nhau để tạo nên một linh hồn đủ mạnh mẽ để trở thành Lord of Cinder. Tuy nhiên, các chiến binh này, những người còn được gọi với cái tên Abyss Watcher (Kẻ Gác Vực Sâu) đã không chấp nhận thực hiện nghĩa vụ kéo dài Ngọn Lửa với mình, vì họ vẫn còn một trách nhiệm khác khắc sâu trong tâm khảm: Ngăn chặn Vực Sâu.​

    [​IMG]

    Chiến đấu với Vực Sâu không phải điều dễ dàng, vì dù cho các chiến binh ấy đã trở thành Lord of Cinder, thì nó vẫn có biện pháp ăn mòn họ. Đây, cũng là lợi thế cho nhân vật chính của chúng ta, vì khi một chiến binh bị ăn mòn, những người đồng đội của anh ta sẽ ưu tiên tiêu diệt anh ta. Tận dụng lợi thế này, chúng ta sẽ đánh bại được họ, và hoàn thành ¼ nhiệm vụ của mình.

    [​IMG]
    Yhorm the Giant - Vị Lord of Cinder từng hy sinh tất cả vì người dân của mình

    Lord of Cinder thứ ba (hoặc thứ tư tùy lựa chọn của người chơi) mà chúng ta đối mặt, là Yhorm the Giant, một vị vua vĩ đại, người từng là khiên và giáo để bảo vệ cho người dân của mình. Thành phố của Yhorm đã từng có thời kỳ thịnh vượng, cho đến khi Ngọn Lửa Khinh Nhờn bất ngờ xuất hiện. Trên thực tế, nếu bạn chưa quên, thì đây chính là ngọn lửa được tạo ra trong nỗ lực kéo dài ánh sáng của Phù Thủy Izalith (Dark Souls 1). Ngọn Lửa này ngay lập tức phá hủy thành phố của Yhorm, biến người dân ở đây thành những con quỷ điên loạn. Nhằm chấm dứt tai nạn này, Yhorm đã kết nối mình với Ngọn Lửa để trở thành Lord of Cinder. Đáng tiếc, nỗ lực này vẫn là quá trễ, và Yhorm nay chỉ còn lại một mình, trong khi tâm trí cũng đang dần dần đánh mất. Đánh bại Yhorm, và người chơi sẽ nhận được Cinder of a Lord thứ hai – thứ sẽ thay thế các Chúa Tể để kéo dài Ngọn Lửa.

    [​IMG]

    Sau khi chấm dứt nỗi đau của Yhorm, người chơi sẽ một lần nữa được tiếp xúc với Abyss, hay chí ít là một phần của nó, The Deep. The Deep có một vị Thánh, và đó cũng là Lord of Cinder thứ tư, Aldrich – Saint of the Deep. Aldrich, trước kia từng là một mục sư đáng kính, nhưng đã trở nên điên loạn và bắt đầu thèm khát thịt người. Vì sự điên loạn này, Aldrich đã bị những người thống trị khi đó ép phải kết nối với Ngọn Lửa. Bất hạnh thay, hắn lại quá mạnh mẽ, và thay vì biến thành tro tàn, hắn lại hồi sinh trong cương vị của một Lord of Cinder. Aldrich nhìn thấy hình ảnh của các vị Cổ Thần (thời đại của Gwyn), và bắt đầu khao khát được cắn nuốt họ. Các Cổ Thần nay đều đã chết, nhưng con cái của họ vẫn còn, và trở thành con mồi mà Aldrich thèm khát.

    (Còn tiếp)


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất