Giải mã những bí mật kinh hoàng của series Dark Souls 3 (P.1)

Phiêu Vũ
  1. Dark Souls 3 đồng thời cũng là phần kết thúc cho chuỗi luân hồi bất tận của ánh sáng và bóng tối.


    Trong những phần trước, chúng ta đã được tìm hiểu về cốt truyện của Dark Souls 1 & 2. Dark Souls 1 là khởi nguồn của một vòng luân hồi bất tận giữa ánh sáng và bóng tối. Dark Souls 2 cho chúng ta biết tất cả đều được bắt đầu từ một lời nói dối của Gwyn. Còn Dark Souls 3? Đó là kết thúc của vòng luân hồi ấy, nhưng đồng thời cũng là khởi đầu, cho một tương lai mà không ai biết trước.

    [​IMG]
    Có thể nói rằng tất cả các bi kịch trong series Dark Souls đều bắt nguồn từ lời nói dối của Gwyn

    Dark Souls 3 bắt đầu vào thời điểm mà các sự kiện trong Dark Souls 2 đã trôi qua vô số thế kỷ. Vòng tròn bất tận của ánh sáng và bóng tối vẫn được lặp lại. Ngọn Lửa cứ thế cháy sáng, rồi dần tàn lụi, và lại có những kẻ bị đánh lừa “lao đầu vào lửa” để tiếp thêm nhiên liệu cho nó. Thế nhưng, thời gian vẫn cứ là gã đao phủ vô tình nhất. Dù Ngọn Lửa vẫn còn đang “bập bùng”, nhưng rõ ràng là thứ ánh sáng nó tỏa ra đã trở nên lu mờ hơn rất nhiều so với thời điểm ban đầu.​

    [​IMG]
    Ngọn lửa rực sáng vào thời điểm ban đầu

    Vòng tròn của Lửa giờ đây đã bước sang một giai đoạn mới, với một nghi thức mới (nghi thức trong Dark Souls 2 là Vị Vua Đích Thực phải ngồi vào Throne of Want – một hình dạng khác của Ngọn Lửa Đầu Tiên). Ngọn Lửa giờ đây đã quá yếu ớt, và cần đến những linh hồn thực sự mạnh mẽ mới đủ tư cách để làm “củi” cho nó. Những linh hồn ấy, là những linh hồn sau khi kết nối với Ngọn Lửa mà vẫn không bị cháy thành “tro”. Họ được gọi là Lord of Cinder (Cinder nghĩa là “củi”). Nếu bạn còn nhớ, thì Gwyn khi xưa cùng là một Lord of Cinder.​

    [​IMG]
    Hình dáng của Gwyn sau khi chuyển hóa thành Lord of Cinder

    Ngoài các Lord of Cinder, còn có những người hùng vô danh khác cũng đã thực hiện nghi thức tương tự như chúng ta từng làm trong Dark Souls 1 & 2, đó là kết nối với Ngọn Lửa. Tuy nhiên, do linh hồn không đủ mạnh mẽ, nên những người hùng này đã không thể trở thành “nguyên liệu chính” cho một Ngọn Lửa đã sắp tàn. Họ bị cháy ra tro, chỉ để kéo dài Ngọn Lửa thêm một chút chứ không thể khiến nó cháy bừng trở lại. Để làm được việc đó, 5 vị Lord of Cinder còn đang tồn tại cần được “tái kết nối” với Ngọn Lửa một lần nữa. Tuy nhiên, trở thành Lord of Cinder cũng đồng nghĩa với việc họ đã chuyển sang một dạng sống khác, và dạng sống ấy chắc chắn sẽ không tự nguyện để thực hiện công việc đó. Họ cần có người “thúc ép”, và người “thúc ép” ấy không ai khác cũng chính là người chơi - The Unkindled (Unkindled nghĩa là “không cháy”).​

    [​IMG]

    Unkindled, không ai khác chính là những người hùng vô danh từng hy sinh bản thân để kết nối với Ngọn Lửa Đầu Tiên (và bị cháy ra “tro”). Khi Ngọn Lửa sắp tàn, một tiếng Chuông sẽ ngân lên, và họ sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn. Nhiệm vụ của họ, là tái kết nối các Lord of Cinder với Ngọn Lửa. Trước người chơi, đã có vô số những Unkindled trỗi dậy để thực hiện nhiệm vụ này nhưng đều thất bại. Còn người chơi, hiển nhiên là Unkindled mạnh nhất, hay còn được gọi với cái tên Champion of Ash hoặc Ashen One (Ash nghĩa là “tro”). Unkindled cũng là Undead, nhưng khác với các Undead trong 2 tựa game trước, chúng ta sẽ không bị hóa thành Hollow, trừ khi thu thập đủ với Dark Sigil.​

    [​IMG]
    Dark Souls 3 có những cái kết chỉ xuất hiện khi người chơi thu thập đủ Dark Sigil

    Trở lại với các Lord of Cinder, họ đều là những nhân vật với linh hồn vô cùng mạnh mẽ và từng có danh tiếng trong thế giới Dark Souls 3. Hiện thời, có 5 Lord of Cinder còn tồn tại là Aldrich ‘Vị Thánh của nơi Sâu Thẳm” (Saint of the Deep), Ludleth ‘Kẻ bị lưu đày’ (the Exiled), Yhorm ‘Cự Nhân’ (the Giant), Farron's Undead Legion, và Lothric, ‘Hy vọng cuối của giống loài’ (the Last hope of his line). Trong đó, chỉ có Ludleth là tự nguyện kết nối lại với Ngọn Lửa, còn những kẻ khác đều từ chối nghĩa vụ này.

    Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng “đến thăm” những Lord of Cinder này, để có được những cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới đang đến hồi tàn của Dark Souls 3.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất