Giá phải trả cho sự lăng nhăng – Câu chuyện mà bất cứ chàng trai nào cũng nên đọc

Khánh Ly
  1. Rũ bỏ tình yêu 4 năm để chạy theo một cô nàng quen chưa đầy tháng, anh chàng nhận lại một bài học nhớ đời.

    Xưa nay thường có câu “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Thế nên chuyện một chàng trai rung động trước một cô gái xinh đẹp, thậm chí là anh ta đã có người yêu rồi cũng chẳng phải là chuyện khó hiểu. Thế nhưng không phải ai cũng biết dừng lại ở hai chữ “rung động”. Nhiều khi “lòng tham vô đáy”, có một lại muốn thêm hai, hay “có mới nới cũ”, đã khiến cho bao anh chàng phải nhận lại những cái kết không hề mong muốn.


    Đó là câu chuyện đang được chia sẻ nhiều nhất sau Valentine trên trang NEU Confession. Một anh chàng có ý định rũ bỏ tình yêu 4 năm của mình để chạy theo một cô nàng hot girl mới quen chưa đầy tháng. Câu chuyện đã khác nếu như đây không phải là một kịch bản ‘”bẫy” do chính cô người yêu bày ra. Kết quả là anh chàng chẳng còn ai bên cạnh.

    [​IMG]


    "Mình không học NEU nhưng người yêu mình là K55 NEU, mình thì ra trường đi làm được 2 năm, chúng mình yêu nhau được 4 năm rồi. Ngoài giờ đi làm và tranh thủ nghỉ ngơi, phần lớn mình dành thời gian cho người yêu, nhưng bản thân mình còn rất nhiều mối quan hệ khác ví dụ bạn bè, anh em chơi với nhau hoặc đồng nghiệp ở công ty.

    Cách đây 2 tháng trước Tết, ở công ty có một bạn nữ cũng K55, sinh năm 95 chắc là K55 vào thực tập khá xinh xắn. Là đàn ông con trai, thấy gái xinh lúc nào chẳng thích, trong công ty ai cũng thích nhưng bạn đó cũng kiêu. Một buổi trưa khi mọi người chuẩn bị đi ăn cơm, ai cũng có hội đi ăn, mình thấy bạn ấy ngồi một mình nên qua mời đi ăn cơm làm quen. Từ ấy mình biết là bạn ấy học NEU, chưa có người yêu…v.v.

    [​IMG]


    Lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ, mình có người yêu rồi thử tán chơi chơi xem thế nào. Ai ngờ mình càng nói chuyện thì bạn ấy càng mở thêm chuyện để 2 đứa có chuyện với nhau, dần dần mình tìm được nhiều điểm chung và bạn ấy cũng chủ động nhiều hơn. Để chắc chắn mình còn xem facebook bạn ấy có chung bạn với facebook người yêu mình không thì không có. Bạn ấy có rất ít bạn facebook, bạn ấy kêu là “Không thích sống ảo nên không dùng facebook mấy”. Mình kết bạn phải 2,3 ngày sau mới được đồng ý.

    Mình mời bạn ấy đi chơi được hai buổi riêng nhưng toàn tranh thủ sau giờ làm đi ăn hoặc đi uống nước. Trong lúc đó, mình với người yêu mình vẫn bình thường, người yêu mình không hề biết. Đến lần thứ 3 là đợt Tết, mình được công ty thưởng, mình mới mời bạn đó đi xem phim. Trong rạp phim tự dưng bạn ấy hỏi mình.

    - Anh có người yêu chưa?

    Lúc này trong đầu mình rất hỗn loạn nhưng thực sự mình muốn nói là chưa vì vì cũng thích bạn ấy.

    - Anh chưa.

    - Thế anh làm người yêu em nhé!


    [​IMG]


    Và mình đồng ý, lúc đó mình vui lắm. Về nhà mình vẫn nhắn tin với bạn ấy và ngay buổi tối sau khi xem phim, mình cũng suy nghĩ làm thế nào để thuận cả đôi đường, chia tay người yêu cũ và đến với người mới.
    Nhưng rồi sự thật cũng được phơi bày. Người yêu mình và bạn đó là bạn đại học, hai người chơi với nhau được gần 2 năm, hai người học cùng lớp tín chỉ, biết rõ nhau, biết rõ nhau. Bạn nữ còn là một girl xinh có tiếng với hơn 1000 lượt theo dõi, facebook mình hay nói chuyện với bạn ấy chỉ là một facebook phụ. Facebook chính thì đúng là có bạn chung là người yêu mình.


    Người nhắn tin với mình ngay tối hôm đó nói cho mình biết là người yêu mình. Tất cả là kế hoạch của người yêu mình. Người yêu mình bảo sai ngay từ khi mình mời bạn nưc đó đi ăn, kế hoạch là bạn nữ còn mời mình đi ăn. Nhưng vì các tiếp xúc càng thấy mình lấn tới nên bạn nữ kia không cần phải làm gì mặc cho mình tấn công. Bạn nữ đó chỉ cần mơi ra câu chuyện để mình bị cuốn vào và cuối cùng… mình là người thua cuộc.

    [​IMG]


    Đắng cay khi nghe lời nhắn tin:

    - Em và H chơi với nhau 2 năm rồi, em thất vọng khi H hỏi anh có nguwoif yêu chưa mà anh trả lời là chưa rồi còn đồng ý làm người yêu bạn ấy. Mối tình 4 năm của anh và em cũng chỉ vì một người con gái xinh đẹp quen chưa đầy 1 tháng.

    Mình đã xin lỗi người yêu nhưng rồi chúng mình chia tay. Mình không còn gì để chối cãi, người yêu mình cũng nói chuyện này chỉ có 3 người biết nên mong mình sẽ sống tốt hơn, người yêu mình bảo có một lần tiếp theo. Cái giá phải trả cho sự lăng nhăn của mình là không còn ai bên cạnh. Chuyện cũng qua rồi nghĩ lại vẫn thấy buồn. Mình muốn chia sẻ để những bạn trai không mắc lỗi như mình. Mình biết mình sai rồi”.


    Tâm sự chứa đầy sự ăn năn hối lỗi của anh chàng, nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa và chàng trai chẳng có lý do nào để bào chữa, biện minh cho lỗi lầm của mình cả. Đây cũng chính là bài học cho bất kỳ ai, trong tình yêu nên trân trọng những gì mình đang có, đừng để một khi đánh mất rồi mới thấy hối tiếc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất