Game thủ tự kỷ sốc nặng sau khi bị trộm Switch, cộng đồng mạng thi nhau quyên tiền giúp đỡ

Nguyễn Thu Trang
  1. Katie Triggs mắc phải chứng tự kỷ, cô luôn phải mang theo Switch bên người để làm giảm triệu chứng lo âu của bản thân.

    Đối với nhiều người, game chỉ đơn giản là một công cụ để giải trí xả stress sau những lúc học tập, làm việc căng thẳng, tuy nhiên với một số người khác, nó có ý nghĩa to lớn hơn thể. Và đương nhiên, một chiếc máy chơi game là điều không thể thiếu với họ, sẽ ra sao khi bỗng một ngày chiếc console mà mình yêu quý bị ăn trộm và bản thân lại không có điều kiện mua ngay một chiếc khác?​

    [​IMG]
    Katie Triggs (bên trái) và Annie Piland (bên phải)

    Đó là điều đã xảy ra với Katie Triggs – một nữ sinh viên của đại học Virginia, trong lúc đi ăn cơm, chiếc Switch của Katie đã bị kẻ trộm “thó” mất. Qúa bất lực, cô đành lên Facebook tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người, Annie Piland – một nữ sinh năm tư cùng trường với Katie đã nhìn thấy bài đăng của cô. Sau đó, Annie đã kêu gọi quyên góp trên trang web gofundme để giúp đỡ Katie.

    Tìm hiểu sâu hơn, mọi người phát hiện ra Katie Triggs là một bệnh nhân tự kỷ, cô luôn mang theo Switch bên người là để giảm các triệu chứng lo âu của bản thân. Có thể thấy đối với Katie, đây không chỉ đơn giản là một chiếc máy chơi game, mất đi chiếc máy chắc hẳn là một đả kích với cô. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên Katie tạm thời không thể mua được một chiếc Switch mới. Mục tiêu của Annie Piland là quyên góp được 500 USD (khoảng 12 triệu) để giúp Katie Triggs mua lại chiếc máy console của nhà Nintendo.​

    [​IMG]

    Sau khi biết được câu chuyện của Katie Triggs, cộng đồng mạng đã chung tay quyên góp để giúp đỡ cô, hiện số tiền quyên góp được đã vượt quá 337 USD so với mục tiêu mà Annie đặt ra. Katie bày tỏ cô muốn quyên tặng số tiền thừa này cho một quỹ từ thiện để giúp đỡ những học sinh cũng gặp phải chuyện mất trộm như mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất