Game thủ LOL Hàn Quốc giải nghệ vì bị đe dọa tại Nhật Bản

Phiêu Vũ
  1. Thất vọng vì án phạt mà liên đoàn LOL Nhật Bản dành cho kẻ đe dọa mình, Jeon ‘Dara’ Jeong-hoon đã quyết định giải nghệ và trở về Hàn Quốc.


    Vào 3/5 vừa rồi, Jeon ‘Dara’ Jeong-hoon chính thức thông báo rằng anh sẽ giã từ sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp. Theo Dara, những gì xảy đến với anh khi thi đấu cho tuyển Pentagram tại Nhật Bản “thực sự đáng sợ” và có ảnh hưởng lớn đến tinh thần của mình.

    Gần đây nhất, Dara đã thi đấu cho SCARZ Burning Core, nhưng trước đó, anh từng là thành viên của Pentagram (tên cũ là Rampage), một team LOL thuộc Tokyo, Nhật Bản. Vì những sự cố xảy đến với Dara, LJL (liên đoàn League of Legends Nhật Bản), đã tuyên phạt “ban 3 tháng” với Pentagram vì những hành xử không đúng mực của 2 nhân viên Nakamura Hiroki và Fujita Takuya của họ. Dara cùng người đồng đội cũng tới từ Hàn Quốc của anh là Lee “Tussle” Moon-yong đã bị đe dọa. Cả 2 rời Pentagram từ tháng 11 năm ngoái, Dara gia nhập SCARZ Burning Core, còn Tussle hiện đang chơi cho Unsold Stuff Gaming.

    [​IMG]


    Như vậy, chuyện gì đã xảy ra với Dara và Tusslee khi còn ở Pentagram để khiến anh chàng phải tuyên bố giải nghệ?

    Đầu tiên, người đọc cần biết rằng tất cả những người nước ngoài tới Nhật Bản đều sẽ nhận được một tấm thẻ mang tên “Thẻ Cư Trú”. Đây là loại thẻ mà cảnh sát có thể hỏi để kiểm tra bất cứ lúc nào, và nếu không mang theo, bạn sẽ bị xử phạt số tiền lên tới 200,000 yên Nhật (tương đương khoảng 40 triệu VNĐ). Nếu từ chối nộp phạt, bạn thậm chí sẽ bị tạm giam (tối đa không đến 1 năm). Trong trường hợp đánh rơi hoặc bị mất cắp, bạn có thể đến các cơ quan tương ứng hoặc đồn cảnh sát để làm lại bằng vài thủ tục đơn giản. Nói chung, Thẻ Cư Trú sẽ là vật phẩm bất ly thân của bạn khi sinh sống và làm việc tại Nhật.

    Trở lại vấn đề của Dara và Tussle, cả hai đã bị đe dọa rằng sẽ không được quyền mang Thẻ Cư Trú của mình theo khi rời team. Quản lý của họ ở Pentagram đã lấy chúng và từ chối trả lại. Về phía Pentagram, họ giải trình rằng tất cả chỉ do nhầm lẫn vì vấn đề ngôn ngữ, và đội giữ thẻ của Dara và Tussle chỉ để hỗ trợ về vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đây là loại thẻ bất ly thân, và không ai có quyền tước đi chúng, thậm chí là cả cảnh sát (trừ phi bạn phạm tội và bị tạm giam).

    [​IMG]
    Dara (thứ 4 từ trái sang) và team cũ Rampage (nay là Pentagram)

    Không chỉ “cầm hộ” thẻ của Dara và Tussle, theo Dara, nhân viên của Pentagram là Fujita còn nói rằng: “Nếu không để thẻ của mình lại đây, cậu sẽ không được rời team. Thẻ Cư Trú này là tài sản của team.” Tussle chưa công khai gì về vấn đề này, nhưng đã retweet những gì Dara viết.

    Ngày 3/5 vừa rồi, Dara chính thức tuyên bố giải nghệ và sẽ trở về Hàn Quốc. Trong các tweet của mình, anh nói rằng mình vẫn còn cảm thấy kinh hoàng mỗi khi nghĩ về Rampage (tên cũ của Pentagram), rằng mình cảm thấy đau đầu và phải nhờ tới sự trợ giúp của thuốc. “Tôi không thể chơi trong tình trạng này. Tâm hồn tôi đã vỡ vụn. Tôi sẽ trở về Hàn Quốc.”

    [​IMG]
    Dara trong team mới SCARZ Burning Core

    Cũng trong những tweet ấy, Dara nói rằng mình cảm thấy bất lực khi bị tước mất giấy tờ tùy thân khi ở nước ngoài. Anh đã hy vọng mình sẽ nhận được một lời xin lỗi chính thức, nhưng không hề, và cảm thấy mình thật ngu ngốc và đáng buồn khi từng hy vọng như vậy. Dara cũng nói rằng mình không muốn tồn tại trong một thế giới (ý chỉ LOL) mà sự trừng phạt cho những gì xảy đến với mình chỉ là “ban 3 tháng”, nên anh sẽ giải nghệ.

    Dara gử lời xin lỗi tới người hâm mộ, và bày tỏ lòng biết ơn với SCARZ Burning Core khi đã trao cho mình cơ hội, rằng sẽ dõi theo từng bước tiến của những người đồng đội trong team. SCARZ Burning Core bày tỏ sự cảm thông, hy vọng Dara khỏe, và cám ơn về những lời chúc của anh.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất