Game thủ Liên Minh Huyền Thoại bị tam giam 30 ngày vì mắng đồng đội là...”não ngắn”

Cheryl
  1. Sau cái kết quá đắng này, có lẽ các game thủ nên học thuộc lòng câu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, thử mực 7 lần trước khi viết”.

    Trong những game cần đoàn đội nhiều như DOTA hay Liên Minh Huyền Thoại, các game thủ thường hay lưu truyền câu nói “không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo”. Nếu gặp phải “đồng đội ngu như heo” thì bạn sẽ làm thế nào? Chắc chắn không ít game thủ đầu tiên sẽ thăm hỏi “tổ tông mười tám đời”, nhưng trước khi buột miệng “lên án” đồng đội thì hãy uốn lưỡi bảy lần, bởi vì rất có thể địa điểm tiếp theo của bạn sau quán net sẽ là...trại tạm giam.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Đây là một câu chuyện tại Đài Loan, khi đoàn đội cùng chơi Liên Minh Huyền Thoại, một đồng đội lỡ tay thao tác sai dẫn đến thất bại của cả đội, một game thủ trong lúc tức giận đã chửi đồng đội mình là đồ...”não ngắn”. Thực ra đây là chuyện quá đỗi bình thường khi chơi game, nhưng đồng đội kia cũng “không phải dạng vừa” khi tố cáo game thủ này “lăng nhục” mình, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Nếu không biết khống chế lời nói và hành động, rất có thể đây sẽ là nơi tiếp theo dành cho các game thủ


    Tuy game thủ kia chống chế rằng đây chỉ là những lời nói trên mạng trong lúc tức giận nhưng luật pháp cho rằng thân phận, địa vị và danh dự của người dùng mạng cũng được hưởng những đảm bảo và bảo vệ, không phải người chơi có thể ăn nói hay hành động thế nào cũng được, kể cả trong thế giới mạng ảo, người dùng cũng phải lịch sự, không được tùy tiện chửi mắng người khác. Vì vậy, chỉ vì một câu nói buột miệng mà game thủ kia đã bị phán tạm giam 30 ngày. Một cái kết đắng và bài học nhớ đời cho tất cả các game thủ, cũng là con át chủ bài để các “đồng đội ngu như heo” tránh được kiếp “chết đuối” bởi nước bọt của các đồng đội khác.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất