Game thủ Dota 2: Phận con trai đã khổ, làm bạn trai “đóng thế” còn khổ hơn

Khánh Ly
  1. Mặc dù đã có người yêu, nhưng cô nàng vẫn tích cực cho “cá” ăn “thính” khiến chàng trai của chúng ta “hao tâm tổn trí”, đóng vai “bạn trai thay thế” mỗi khi người yêu của cô nàng “vắng nhà”.

    Tình yêu vốn dĩ đến và đi không hẹn trước, những rung động của trái tim đôi khi chẳng cần lí do. Thế nhưng nếu trái tim bạn “trót” lỡ nhịp trước người đã có người yêu rồi, như anh chàng game thủ Dota 2 trong những chia sẻ dưới đây thì sao nhỉ?

    Chuyện là anh chàng lỡ thầm thương trộm nhớ cô gái cùng chỗ làm, nhưng éo le thay cô nàng đã có người yêu. Không muốn làm kì đà cản mũi xen vào chuyện tình yêu của người khác, anh chàng chấp nhận mối quan hệ làm “bạn thân”.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Crush làm chung chỗ với em. Sau một thời gian thì em thích con bé, nhưng ngặt nỗi crush lại có người yêu rồi, nên em không thể tán được. Các bác nào có nói em cố đập chậu cướp hoa thì đừng nhé. Em muốn đường đường chính chính mà cưa người ta, chứ không muốn làm con kì đà cản mũi xen vào chuyện tình cảm của ai hết.

    Một thời gian dài sau đó thì crush biết được em thích nó thông qua những hành động của em. Rồi sau một lần cả hai cùng tâm sự nói chuyện thẳng thắn với nhau thì crush bảo crush cũng thích em, nhưng do là có người yêu rồi nên không thể đến với em được, nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ với em, và đặt tên mối quan hệ ấy là “bạn thân”.

    [​IMG]


    Sẽ chẳng có gì nếu như cô nàng crush của anh chàng dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã có người yêu, nhưng cô nàng vẫn tích cực cho “cá” ăn “thính” khiến chàng trai của chúng ta “hao tâm tổn trí”, đóng vai “bạn trai thay thế” mỗi khi người yêu của cô nàng “vắng nhà”. Tất nhiên “chẳng ai có thể cản được trái tim khi đã trót yêu rồi”…

    "Những ngày người yêu con bé về quê, em là người săn sóc con bé, chở đi làm, chở đi ăn, crush buồn em cũng sẵn sàng chạy sang để nói chuyện, 2 – 3 giờ sáng đói cũng chạy qua chở lòng vòng kiếm đồ ăn, blah blah các chuyện ngu khác nữa…

    Xong hiện tại thì người yêu con bé từ quê lên và chở con bé được rồi nên không cần em chở nữa. Cảm giác như em là một đứa bị lợi dụng, 1 thằng “bạn trai sơ cua” (cái này do chính miệng crush nói). Em buồn lắm các bác ạ, thương thầm một ai đó đã khó chịu rồi, đằng này người ta lại có người yêu mà vẫn vui vẻ với mình, cần thì gọi mình, không cần thì bảo mình tránh xa. Cảm giác của em nó cứ não nề sao sao ấy".

    [​IMG]


    "Em suy nghĩ được những thứ này, tất nhiên là em cũng suy nghĩ được rằng mình nên bỏ con bé, ai cũng khuyên em là bỏ con bé cả. Nhưng các bác à, ai từng yêu cũng biết rằng lí trí là lí trí mà tình cảm là tình cảm. Dùng lí trí để điều khiển được tình cảm là rất khó. Giờ em đang buồn lắm các bác ạ, xin các bác hãy cho em ít lời khuyên, học hành không ổn định, công việc không có, gia đình không thân thiện, bạn bè không có luôn, đến chuyện tình cảm cũng không thể suôn sẻ, em bế tắc lắm, các bác giúp em với”.

    [​IMG]


    Cũng chẳng lấy gì làm khó hiểu gì trước mớ cảm xúc hỗn độn này của chàng trai khi luôn phải đấu tranh giữa lí trí và tình cảm. Và trong cuộc sống có đến một ngàn lẻ một những trường hợp “khóc dở mếu dở” như thế này. Kể cả khi bạn có trót yêu phải một cô nàng hay một anh chàng đã có “bồ” đi chăng nữa, thì bạn cũng vẫn có quyền kiêu hãnh và ngẩng cao đầu, bởi vì tình yêu của bạn chẳng có gì sai trái, có sai cũng chỉ là đối tượng bạn chọn không đúng mà thôi.

    Vậy thì, chỉ cần tình yêu của bạn không làm tổn thương hoặc ảnh hưởng đến bất cứ ai, chỉ cần bạn hạnh phúc và hài lòng với những cảm xúc trong tim mình, chỉ cần bạn biết tôn trọng hạnh phúc nằm trên tay người khác, khi ấy, bạn chính là một người xứng đáng được yêu thương.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất