Game thủ Dota 2 lớn tuổi nhất thế giới đã qua đời vì đột quỵ

Khánh Ly
  1. Ngay khi thông tin trên được nhiều diễn đàn Dota 2 chia sẻ, rất đông game thủ đã bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn trước sự ra đi của “tay chơi” lớn tuổi nhất thế giới này.

    Cụ ông Lolo Cris đến từ thành phố Iloilo, Philippines được biết đến là một tay chơi Dota 2 lớn tuổi nhất thế giới khi người đàn ông này mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng vẫn chơi game ở quán net đều đặn mỗi ngày từ 9h sáng đến 7 giờ tối.

    Được biết cơ duyên đến với Dota 2 của cụ ông Lolo Cris xuất phát từ chính thực trạng bệnh tình đang ngày một xấu đi của cụ. Khi 63 tuổi thì Lolo Cris bị bệnh tật dày vò, suy giảm trí nhớ. Bác sĩ khuyên ông nên chơi 1 trò chơi chiến thuật nào đó để giảm tình trạng suy giảm trí nhớ, và giảm căng thẳng. Cháu của ông đã giới thiệu và dạy ông chơi Dota. Sau 1 năm ông đã trở thành một tay chơi Dota 2 “không phải dạng vừa đâu” khiến nhiều game thủ trẻ tuổi cũng phải cảm phục. Ngoài Dota 2 thì ông chơi cả Dota và War3.


    Câu chuyện của ông Lolo Cris được đưa lên truyền hình Philippines từ năm 2015, khi này cụ ông đã 65 tuổi

    Ông Lolo từng làm lính bắn tỉa trong Lực Lượng Đặc Biệt suốt 7 năm. Thành ra ông vẫn bị ám ảnh với quãng thời gian đó, nó khiến ông lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng. Và chính nhờ Dota đã khiến ông quên đi nỗi đau, trở nên vui vẻ hơn. Khoảng thời gian từ 9h sáng đến 7h tối chơi Dota, là lúc mà ông cảm thấy hạnh phúc nhất, nó giúp ông quên đi bệnh tật và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

    Sau khi những hình ảnh và thông tin về game thủ Dota 2 lớn tuổi nhất thế giới này được lên sóng truyền hình của Philippines, ngay lập tức nó đã tạo ra một làn sóng tác động vô cùng mạnh mẽ trong cộng đồng người Dota 2. Có thế nói chính Lolo Cris là người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu player Dota 2 trên khắp thế giới.

    [​IMG]


    Lolo Cris từng bày tỏ nguyện vọng được đấu solo 1v1 với Danil 'Dendi' Ishutin, huyền thoại Dota 2 người Ukraine, nhưng kèm điều kiện cựu player của Natus Vincere phải 66 tuổi.

    Tuy nhiên thật đáng tiếc khi cộng đồng người chơi Dota 2 chưa được chứng kiến màn solo lịch sử này thì cụ ông Lolo Cris bị đột quỵ cấp tính tuần trước và đã qua đời vào thứ hai vừa rồi. Được biết, buổi lễ truy điệu Lolo Cris sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tại quê nhà Iloilo, Jaro, Philippines trước khi ông được đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng vào hôm 23/4.

    [​IMG]


    Ngay khi thông tin trên được nhiều diễn đàn Dota 2 chia sẻ, rất đông game thủ đã bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn trước sự ra đi của “tay chơi” lớn tuổi nhất thế giới này.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất