Game thủ Dota 2 đau khổ nhìn người yêu đi lấy chồng

Khánh Ly
  1. Sau tất cả những hứa hẹn, lời giải thích cuối cùng của cô gái trước khi lên xe hoa chỉ đơn giản là... do ngộ nhận.

    Tình yêu luôn mang lại vô vàn những cung bậc cảm xúc, từ tuyệt đỉnh hạnh phúc cho đến tột cùng của sự đau khổ. Và sẽ chẳng có gì mất mát đau khổ hơn khi phải chứng kiến cảnh người yêu lên xe hoa mà chú rể lại không phải là mình.

    Câu chuyện đầy éo le phía dưới được một game thủ Dota 2 chia sẻ cách đây ít tiếng đồng hồ. Chứng kiến cảnh người yêu đi lấy chồng đã là một cái kết bi đát, nhưng diễn biến của nó còn thật sự khiến người đọc cảm thấy bi đát hơn nữa.

    Chàng trai - thực chất không phải người yêu “danh chính ngôn thuận” của cô gái, mà chỉ là người thứ 3 xen vào, cũng có thể coi chàng là ân nhân cứu cô sau một lần lầm lỡ, và giữa hai người đã có sự đi quá giới hạn.

    [​IMG]


    “Làm bạn một năm, em ấy là chị hai của bạn học em trai mình, em ấy là một giáo viên dạy anh văn, chủ nhiệm lớp 11 của một trường Giáo dục thường xuyên. Ban đầu làm bạn cũng chỉ là chòa hỏi, cho đến tết năm nay, khoảng tháng 3 thì bắt đầu có đi chơi riêng với nhau. Tôi cũng biết em có bạn trai nên không có ý định phá hoại gì cả. Cứ thế cho đến tháng 6, trong khoảng thời gian này em cứ than phiền về bạn trai không tốt, hay nhậu nhẹt rồi lầy, mỗi lần thế lại đòi chia tay. Tôi cũng à ơi cho qua chuyện.

    Ngày mùng 7 tháng 6 sự cố xảy ra, em ấy lên giường với một gã trai hòa nhoáng (nghiệt ngã nhất gã này là bạn học cũ của tôi). Một cô gióa lên giường với một gã trai ngay lần đầu tiên gặp mặt chưa đầy mười tiếng đồng hồ. Đáng ra tôi không hề biết việc này cho đến vài ngày sau tình cờ đi café với gã, được khoe chiến tích là vừa “xốp” được một em cô giáo chán bồ them trai, được cho xem info thì than ôi, như là Sec bị loại khỏi TI5 vậy. Gã còn quay clip, về gặng hỏi thì bạn cô giáo thỏ thẻ là do hoàn cảnh ép buộc. Nhà thằng đó ở chung cư lầu 10, cách nhà em cô giáo tầm 2 km, em tự nguyện theo người ta lên nhà. Chuyện xảy ra thì nói với mình là do em tin người quá , anh giúp em, việc lỡ ra cuộc đời nhà giáo của em sẽ tiêu tan. Mình khi đó không hề có tình cảm gì, chỉ thương em ấy không biết là khờ thật hay giả khờ cũng giúp, đi đàm phán với gã trai kia, lấy lại cái clip bay mất một chầu nhậu và một chầu massage hết gần củ rưỡi…

    [​IMG]

    Tiếp theo ngày 18 tháng 6, em ấy đi Vũng Tàu du lịch với trường, cũng trùng với dịp mình đi Vũng Tàu có viếc có công việc. Tối hôm đó bia rượu nhập thân hai đứa đi quá giới hạn. Sau chuyện đó thì mình như bị chơi bùa tình cảm với em cô giáo này càng lúc càng đậm, và em ấy cũng tiếp nhận tình cảm của mình nhưng vẫn không chia tay với bạn trai đang quen ( dù đã cắm sừng tên kia 2 lần). Tất nhiên khi đi bên mình thì nói chuyện tình cảm như người yêu thật sự, luôn có những cái ôm và những cái hôn (đầy giả tạo) mà khi đó mình không hề nhận ra”.

    Thế nhưng, nếu như đối với chàng trai, sự quá giới hạn đó khiến cho tình cảm dành cho cô gái ngày một trở nên sâu đậm, thì lý do sau cùng mà cô gái đưa ra, sau tất cả những hứa hẹn chỉ là … do ngộ nhận.

    [​IMG]


    “Ngày 13 tháng 7, không chịu nổi cảnh nhìn người yêu mình chơi trò 2 4 6, 3 5 7 với hai người, mình đánh bài liều nhắn tin cho thanh niên bạn trai với nội dung là mong thanh niên kia bỏ cuộc đi, mình với bạn cô giáo đã ngủ với nhau rồi. Thì hắn chạy thẳng lên trường, không biết hai người họ đã nói gì với nhau, bạn cô giáo nói em đã xúc phạm danh dự của cô ấy. 24 tiếng sau câu nói đó thì số điện thoại, facebook, zalo các kiểu block mình sạch. Trong khi từ 18/6 đến 13/7 không khác gì một người vợ chưa cưới với mình cả. Mình đưa rước đi dạy, lo chu toàn mọi thứ, hứa hẹn với mình đủ điều.

    [​IMG]


    Mùng 2/9 gặp lại sau tan rã một tháng rưỡi, em ấy thông báo với mình đi lấy chồng, nghe như kiểu không thể tin được. Em ấy nói bạn trai em quyết định tha thứ cho em ấy, em cũng thấy mình thật ích kỷ với anh ấy khi đó, em xin lỗi anh, em quyết định cưới anh ấy, và mong mình giữ kín cái chuyện cô ấy đã ngủ với gã trai bạn học cũ của mình.

    Em ấy nói em phải thay đổi, những chuyện với anh hoặc với gã trai kia, chỉ là do… CƠ THỂ LÊN TIẾNG. Em không có yêu anh, em xin lỗi anh là do em ngộ nhận, hãy quên em đi”.

    [​IMG]


    Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên cộng đồng Dota 2, chàng game thủ này nhận về vô số những ý kiến trái chiều khác nhau. Có đồng cảm, có an ủi động viên, có cả gạch đá khi chàng trai “vô duyên” xen vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng có lẽ phần nhiều chỉ trích vẫn hướng về cô gái kia. Dù sao thì tình cảm vẫn luôn là câu câu chuyện khó lý giải, và hi vọng với những góp ý từ cộng đồng Dota 2, chàng game thủ này sẽ nhanh chóng quên đi cú sốc và sớm tìm cho mình những hạnh phúc mới.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất