Game thủ đột tử sau 22 ngày chơi Dota liên tiếp

Mandy Meow
  1. Cái chết đã đến với một cậu bé người Nga sau khi chơi game liên tiếp gần cả tháng trời.


    Một game thủ người Nga tên là Rustam, năm nay mới 17 tuổi nhưng đã sớm phải xa lìa cuộc sống. Rustam bị chấn thương về chân nên không thể đi lại, cậu đã quyết định dành thời gian ở nhà dưỡng thương bằng cách chơi Dota 2 không ngừng nghỉ. Thời gian duy nhất cậu không chơi đó là khi đi ăn, ngủ và đi vệ sinh.​


    [​IMG]
    Game thủ xấu số


    Theo điều tra, Rustam đã có hơn 2 ngàn giờ chơi Dota 2 trong vòng một năm rưỡi qua. Tính riêng 22 ngày cuối cùng khi bị chấn thương chân, cậu đã chơi liên tục ngày đêm. Và cho đến một hôm bố mẹ của cậu cảm thấy phòng cậu có một sự yên lặng bất thường, vốn hằng ngày phát ra tiếng gõ phím, và cũng là khi sự việc đáng tiếc được phát giác. Gia đình Rustam được ngay lập tức đưa đến bệnh viện nhưng cuối cùng họ cũng chỉ nhận được một sự thật đắng lòng đó là Rustam đã ra đi.​


    [​IMG]


    Qua chẩn đoán của các bác sỹ, Rustam đã bị một chứng đột quỵ gọi là Deep Vein Thrombosis - loại 2, xảy ra khi cơ thể bất động trong một thời gian quá dài. Khi cậu bé ngồi chơi quá lâu đã tạo thành hiện tượng máu đông, và khi cục máu đông này di chuyển trong cơ thể đã gây ra cái chết thương tâm.​


    [​IMG]


    Đây không phải là trường hợp đầu tiên có người chết vì ngồi chơi game quá lâu. Trước đây một game thủ World Of WarCraft cũng đã đột quỵ sau 19 tiếng liên tục chinh chiến trong game, hoặc nhẹ hơn thì có người bị chấn thương về cơ sau khi chơi Candy Crush Saga quá lâu. Một bài học mà các game thủ nên lưu ý, đừng nên tập trung quá vào game mà hãy tham gia cả các hoạt động thể thao khác để cơ thể có một sự cân bằng cũng như dẻo dai, chống lại những nguy cơ đáng tiếc.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất