Game thủ Battlegrounds dùng chiêu độc để xâm nhập Team địch, thịt cả tá mạng

Hard
  1. PlayerUnknown's Battlegrounds tiếp tục xuất hiện thêm những tình huống vô cùng thú vị khi mà game thủ quyết định xâm nhập vào đội hình kẻ địch.

    Cho những bạn đọc nào chưa biết thì PlayerUnknown's Battlegrounds cho phép lập Party với số lượng game thủ từ 2 cho đến 4 người, tùy vào từng chế độ tham gia. Hơn hết với mục tiêu sống sót đến cùng và giành chiến thắng, bất cứ ai bên ngoài Party ấy đều bị liệt vào hàng nguy hiểm và phải triệt hạ ngay lập tức.

    [​IMG]


    Nhưng vì một lý do nào đó nếu các Party có thể giao kèo với nhau, họ hoàn toàn có thể vượt ra bên ngoài hệ thống của PlayerUnknown's Battlegrounds để tiêu diệt những Team còn lại. Tuy rằng điều này đi ngược lại với luật chơi của game nhưng thật sự chẳng ai có thể ngăn cản việc game thủ giao tiếp với nhau ở một môi trường tự do cả.

    [​IMG]


    Đó cũng chính là hình ảnh mà Skrollox và đồng đội mình chứng kiến khi di chuyển ở gần vị trí thành phố Primorsk trên bản đồ Erangel. Điều mà họ thấy là một đội hình lên đến 20 thành viên quy tụ từ nhiều Team khác nhau với mục tiêu xóa sổ toàn bộ phần còn lại của Server. Tuy nhiên thay vì lẩn tránh kẻ địch hung hãn, Skrollox nảy ra một kế hoạch hết sức táo bạo với nguy cơ đánh đổi mạng sống của toàn Party.

    [​IMG]


    Anh nói.. "Sẽ thế nào nếu chúng ta gia nhập nhóm này? Team họ có quá nhiều người và chắc chắn họ không thể nhận ra chúng ta là kẻ thù. Sau đó chúng ta có thể triệt hạ từ bên trong..". Nhưng điều kiện đầu tiên để có thể hòa mình vào hàng ngũ của kẻ thù là việc... mặc quần lót. Phải, đặc điểm nhận dạng của gần 20 tay chơi kia là chỉ mặc độc một chiếc quần lót trên người - rất có thể là đặc điểm nhận dạng khi giao chiến với nhóm khác.

    [​IMG]


    Skrollox và Team của mình quyết định nhịn nhục để gặt trái lớn. Và sau một thời gian trườn bò rồi ẩn nấp để di chuyển đến gần vị trí kẻ địch, Team của Skrollox đã thành công trong việc trà trộn vào nhóm gần 20 game thủ kia mà không bị nghi ngờ. Tuy nhiên đó chỉ là thời gian đầu vì sau đó không lâu khi một nhóm "quần lót" khác bắt đầu di chuyển ra khỏi vị trí của nhóm chính, dần dần trở nên nghi ngờ Team của Skrollox. Nhưng vì ngoại hình giống nhau của các thành viên nên họ mất khá nhiều thời gian để phân biệt ai với ai.

    [​IMG]


    Đang lúc mọi thứ chỉ mới là dấu hỏi thì một tiếng súng vang lên và Skrollox cùng Team quyết định khai hỏa, xóa sổ gần hết nhóm game thủ "tách đàn" kia. Tuy nhiên gián điệp đã bị lật mặt và một nhóm "quần lót" khác từ phía bên kia đồi bắt đầu tràn về và tấn công Skrollox. Nhưng đáp lại Team của anh tiếp tục triệt hạ thêm nhiều tay chơi khác, mặc dù dần dần ngã gục vì lượng sát thương quá lớn từ kẻ địch.

    Cho đến cuối cùng Skrollox cũng phải ra đi vì một phát đạn phía sau lưng, nhưng câu chuyện độc nhất trong PUBG vẫn chưa kết thúc. Theo đó người đồng đội cuối cùng trong Team của anh không hiểu sao vẫn nhởn nhơ mà không bị tấn công, trong khi Team địch lại quay sang xả súng lẫn nhau..




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất