Final Fantasy 30 năm tuổi đời – Những dấu ấn không thể nào phai

Phiêu Vũ
  1. Vào ngày này cách đây 30 năm, tựa đầu tiên của dòng game huyền thoại Final Fantasy đã được ra đời, và đồng thời cũng trở thành một thứ gì đó gắn bó không rời với cuộc đời biết bao game thủ kể từ khi đó.

    Ngày 18/12/1987, tựa game mang tên Final Fantasy - Ảo Mộng Cuối Cùng đã được ra mắt bởi bàn tay của một công ty mang tên Square. Đó là một tựa game được pha trộn giữa những yếu tố phiêu lưu của Dragon Quest và The Lord of The Rings, thêm vào một chút gì đó hư ảo của Wizardry, để tạo ra một “công thức” tuyệt vời mang tên Final Fantasy.

    [​IMG]
    Để có một tác phẩm hoàn hảo như vậy, chúng ta cần phải cảm ơn sự đóng góp tuyệt vời từ những bức họa đầy ma thuật của Yoshitaka Amano, những khúc nhạc kinh điển của Nobuo Uematsu, những thước ‘pixel’ tỷ mỉ của Kazuko Shibuya, được lập trình bởi Nasir Gebelli và thiết kế bởi Akitoshi Kawazu cùng Hironobu Sakaguchi. Họ, nay đã là những tên tuổi lớn trong làng game Nhật Bản cũng như thế giới, đã từng chung tay để tạo ra một tuyệt tác như vậy.

    [​IMG]
    Final Fantasy VII - Một trong những phiên bản thành công nhất của series

    Thật may mắn, tuy có chữ “cuối cùng” trong tên, nhưng Final Fantay lại chỉ là tựa game đầu tiên trong series JRPG đã đi vào lịch sử của làng game thế giới. 30 năm trôi qua, chúng ta đã lần lượt được chứng kiến thêm 14 tựa game khác mang tên “Final Fantasy” ra đời, chưa kể đến vô số các phụ bản (spinoff) khác nhau. Không phải ai trong chúng ta cũng từng chơi hết từng đó tựa game của Final Fantasy, nhưng tin rằng bất cứ một game thủ nào yêu thích thể loại RPG cũng đều có thể có được những khoảnh khắc không thể nào quên với dòng game này. Đó có thể là sự đau xót đến ngỡ ngàng khi Aerith gục ngã dưới lưỡi kiếm của Sephiroth, sự lãng mạn trong điệu nhảy của Squall và Rinoa trong buổi tiệc lại Balamb Garden hay phút giây cảm động khi Yuna chạy xuyên qua linh hồn của Tidus… Tất cả, đều có thể trở thành những kỷ niệm khó có thể phai mờ của người hâm mộ với dòng game 30 năm tuổi đời này.

    [​IMG]

    Như một ví dụ điển hình của những game thủ nghiện RPG, người viết cũng đã từng có chuỗi đêm thức trắng chỉ để “đua gà” nhằm kiếm cho ra vật phẩm mở khóa vũ khí cuối cho Tidus. Những ngày tháng ấy, có ảnh hưởng trực tiếp tới công việc biên tập viên báo game hiện tại của bản thân. Sự lãng mạn và chất sử thi trong kịch bản, hình ảnh hoa lệ mà ảo mộng, âm nhạc kinh điển đi vào lòng người…tất cả, đều làm nên những dấu ấn không phai của Final Fantasy.

    [​IMG]
    Hiện tại, Final Fantasy đang dừng lại ở phiên bản thứ XV, phiên bản được đánh giá là thành công nhất trong những phiên bản gần đây. Lại một lần nữa, Final Fantasy trở nên lạ lùng và độc đáo như nó đã từng, khi kể câu chuyện về những chàng trai phiêu lưu tìm cách giải cứu thế giới. Vẫn còn đó một tình yêu tuyệt đẹp giữa Noctis và Lunafreya, nhưng nổi bật hơn và xuyên suốt suốt tựa game, đó là thứ tình cảm bằng hữu bền chặt giữa 4 chàng trai sẵn sàng hy sinh tất cả vì nhau. Gần như chưa có một tựa game RPG nào dám đưa toàn bộ dàn nhân vật chơi được đều là nam như Final Fantasy XV từng làm. Và ngạc nhiên hơn, là tựa game kỳ lạ này lại được đón nhận một cách nồng nhiệt, như những người tiền bối của nó từng được vào thời kỳ đỉnh cao.

    [​IMG]

    Đến bao giờ chúng ta mới có tựa game tiếp theo? Bao giờ Final Fantasy VII phiên bản làm lại mới được ra mắt? Liệu chúng ta sẽ có Final Fantasy XX chứ? Đó là những câu hỏi mà hẳn là bạn cũng từng băn khoăn nếu bạn là fan của dòng game huyền thoại này. Người viết cũng vậy. Tuy nhiên, ngẫm lại thì, dù bây giờ có một sự cố nào đó khiến XV là phiên bản cuối cùng được chơi của dòng game, thì dấu ấn mà Final Fantasy để lại sẽ vẫn không bao giờ phai mờ trong tâm trí của bất cứ ai từng yêu dòng game này. Tất nhiên, đó chỉ là “nếu như”, vì người viết vẫn thực sự muốn được hòa mình vào những “Ảo mộng cuối cùng” tiếp theo và tiếp theo nữa.

    Chúc mừng sinh nhật tuổi 30, Final Fantasy!


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất