Fan nhờ game Spider-Man để cầu hôn.. bị người yêu bỏ trước khi game chưa kịp phát hành

Hard
  1. Một câu chuyện buồn đang hiện diện trong thế giới Marvel's Spider-Man khi một game thủ nhờ nhà phát triển giúp mình cầu hôn qua game.

    Marvel's Spider-Man đang nhận được những lời tán dương nhiệt liệt từ cộng đồng khi cho game thủ hóa thân thành một Người Nhện thật sự bay nhảy giữa lòng thành phố New York. Với một cốt truyện tuyệt vời, lối chơi hấp dẫn và trên hết là nền tảng đồ họa đỉnh cao, quả thật Spider-Man đang là tâm điểm của thế giới ảo vào ngay lúc này.

    Nhưng niềm vui của Người Nhện lại là nỗi buồn của một chàng trai, một game thủ có tên Tyler Schultz. Câu chuyện của anh bắt đầu kể từ trước khi Spider-Man chính thức phát hành, ngày mà Tyler cậy nhờ sự giúp đỡ từ đội ngũ phát triển Insomniac Games.

    [​IMG]


    Anh nói qua một thông điệp trên Twitter:

    Đúng như tinh thần của một Siêu Anh Hùng sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi, Insomniac Games gật đầu đồng ý. Và khi Spider-Man chính thức phát hành vào cuối tuần trước, người chơi có thể thấy chính xác lời cầu hôn này ngay trước rạp phim trong thành phố New York. Duy chỉ có một vấn đề, một vấn đề khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa với Tyler ngay vào lúc này. Đó là người bạn gái mà anh tính cầu hôn đã bỏ anh vài tuần trước khi game chính thức phát hành. Trên thực tế theo lời Tyler nói, người con gái ấy đã bỏ đi với người anh trai của anh.​

    [​IMG]


    Đây quả thật là một câu chuyện buồn dành cho Tyler cũng như bản thân tựa game Spider-Man, một ngã rẽ bất ngờ mà chẳng một ai mong muốn. Biết được câu chuyện ấy, giám đốc nghệ thuật của Isomaniac Games là bà Jacinda Chew đã đề nghị với Tyler việc xóa bỏ dòng chữ này khỏi game trong bản Update tới. Như bất cứ ai trong chúng ta sau khi chia tay hẳn đều muốn xóa bỏ mọi sự hiện diện của người yêu cũ, Tyler ngay lập tức nhận lời đề nghị.

    [​IMG]


    Theo như anh nói với Kotaku, anh muốn thay lời cầu hôn bằng một dòng chữ tưởng nhớ về người bà của mình, người đầu tiên thắp nên ngọn lửa đam mê bên trong anh. Tyler cho hay chính bà là người đã mua tập truyện Spider-Man đầu tiên cho anh, khởi đầu cho cháu mình cả một hành trình theo chân hình tượng Siêu anh hùng này.

    Chắc hẳn với một tiếng cười nhạt, anh nói..



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất