Faker: “Tôi muốn giành chức vô địch LCK, đã khá lâu chúng tôi không vô địch rồi”

Nguyễn Thu Trang
  1. Đây là chia sẻ của Faker khi nhận phỏng vấn của EPSN sau khi chiến thắng HLE.

    Nếu là một fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại thì chắc hẳn sẽ chẳng còn xa lạ gì với Faker nữa. Anh là cái tuyển thủ xuất sắc của LMHT và là Qủy Vương bất tử ở đường giữa. Faker đã cùng đội tuyển SKT T1 bước lên ngôi vô địch Chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới ở mùa 3, mùa 5, mùa 6 và nhiều giải đấu khác. Chính bản thân Faker cũng từng giành được nhiều danh hiệu cá nhân cũng như xác lập nên những kỷ lục đáng nể. Tuy nhiên như đã biết LMHT đã đi một chặng đường dài, và bản thân Faker cũng vậy. Giờ đây SKT còn chẳng thể lấy về cho mình tấm vé vào Chung Kết Thế giới chứ đừng nói tới chuyện giành chức vô địch. Lớp tuyển thủ trẻ tuổi đang không ngừng mọc lên và được dự đoán sẽ là tương lai xán lạn của làng eSports trong tương lai.​

    [​IMG]

    Mới đây trong League of Legends Champions Korea (LCK), sau khi SKT đánh bại HLE, EPSN đã có cuộc phỏng vấn với tuyển thủ nổi tiếng Faker. Trong buổi phỏng vấn, Faker đã nói: “Tôi muốn giành chức vô địch LCK, đã khá lâu chúng tôi không vô địch rồi”. Nghe thấy câu nói này chắc hẳn các fan hâm mộ của SKT và Faker không khỏi thấy chua xót. Faker sinh năm 1996, năm nay mới 23 tuổi, ở tuổi này nhiều người chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm hướng đi cho mình sau này. Cũng tầm tuổi ấy nhưng có thể nói Faker đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt trong cuộc đời, đã từng vui sướng tột cùng khi đứng trên đỉnh vinh quang nhưng cũng có lúc thất vọng buồn bã vì thất bại.​

    [​IMG]

    Faker tên thật là Lee Sang Hyeok, là một trong những tuyển thủ thần đồng của làng LMHT. Bằng vào tài năng và thái độ nghiêm túc trong eSports, Faker được coi như Qủy vương bất tử, một đối thủ đáng gườm mà ai cũng muốn đánh bại một lần. Dù hiện tại có nhiều cái tên trẻ hơn đang nổi lên nhưng chắc hẳn trong lòng người hâm mộ LMHT, Faker vẫn luôn là tuyển thủ top đầu. Chính Faker cũng từng tuyên bố rằng: “Tôi vẫn là midliner số một số hai ở LCK”, còn SKT đang có những biểu hiện tốt dù rằng họ là đội tuyển có số tuổi khá lớn trong giải đấu, từ đó có thể thấy Qủy vương vẫn tràn đầy tự tin vào bản thân cũng như đội tuyển của mình. Lần cuối SKT T1 giành chức vô địch LCK là vào mùa giải mùa xuân năm 2017 và sẽ thật tuyệt nếu một lần nữa Faker và các đồng đội cùng bước lên đỉnh vinh quang của giải đấu này.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất