Đồng đội không đến, game thủ được cha tham gia hỗ trợ

Phiêu Vũ
  1. Trong một giải đấu 2v2 của Rocket League, do đồng đội đột ngột bỏ giải, game thủ bồng nhiên có được một sự ủng hộ mà anh không ngờ tới – cha mình.

    Nếu như bạn chưa biết, thì Rocket League là một tựa game mà người chơi sẽ điều khiển những chiếc “siêu xe” để tham gia vào một trận bóng đá không tưởng. Cuối tuần vừa rồi, NBC đã tổ chức một giải đấu 2v2 của tựa game này. Đây có thể coi là một trong những cơ hội tốt nhất để những người chơi Rocket League tài năng có dịp được bước vào thế giới chuyên nghiệp của game.


    [​IMG]
    Josh “JumpOnStuff” Russo là một game thủ như vậy. Không may thay, đồng đội của anh lại bất ngờ bỏ giải vì những lý do cá nhân. Khi mà Russo đang luống cuống vì không tìm được người thay thế, thì một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và “điền vào” vị trí còn theieus. Người đàn ông đó chính là cha của Russo.

    Sự xuất hiện của cha Russo thực sự đã khiến tất cả bất ngờ, khi cả 2 bước ra để chuẩn bị thi đấu với G2-A. Dù là một người đàn ông lớn tuổi và chưa hề quen thuộc với game, nhưng cha của Russo vẫn bước lên để ủng hộ con trai mình trong giờ phút mà cậu gặp khó khăn nhất. Sự ủng hộ vô điều kiện ấy, có lẽ là điều mà mọi game thủ dù là chuyên nghiệp hay chơi cho vui đều vô cùng mơ ước.

    [​IMG]
    Khi trận đấu bắt đầu, người cha trông giống hệt bất kỳ người đàn ông lớn tuổi nào khác lần đầu tiên học chơi game trên PlayStation 4. Trong lúc mà con trai cùng 2 đối thủ đang bay nhảy quanh sân bóng một cách điệu nghệ, thì ông còn đang mày mò xem làm sao để tăng tốc hay tung “xe” lên không.

    Với tình hình như vậy, tất nhiên là cha con Russo đã thất trận. Tuy nhiên, bằng một cách diệu kỳ nào đó, cuối cùng người cha cũng bất ngờ ghi được bàn thắng. Vào giây phút ấy, toàn bộ người xem như nổ tung, và gọi ông là MVP thực sự của trận đấu.


    Dù bại trận, nhưng rõ ràng là cha của Russo đã khiến tất cả yêu quý và nhớ đến ông như một người luôn sẵn sàng ủng hộ con trai của mình. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, ông nói rằng đây là một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất từng có giữa ông và con trai. Ngoài ra, ông cũng nói rằng mình vẫn chưa hiểu gì về game, chỉ lùi bừa và vô tình ghi được bàn thắng.

    Về phần Russo, anh cũng không hề tỏ ra thất vọng dù đã bại trận. Trong bài đăng sau đó trên Twitter, anh gọi cha mình là “game thủ huyền thoại”, với tỷ lệ sút chính xác là 100% (1 bàn thắng/1 cú sút). Nói chung, khi mà một game thủ đã được cha mẹ mình ủng hộ đến vậy, thì chuyện thắng thua chắc chắn là sẽ không còn quan trọng nữa, vì thế là đã quá đủ để khiến những kẻ giác “gato” rồi.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất