Đi bắt con chơi game ngoài quán net, phụ huynh có nguy cơ lãnh án 7 năm

Phiêu Vũ
  1. Tất nhiên là nếu chỉ bắt con từ quán net về thì không ai phải đi tù cả, nhưng phá tới 27 cái màn hình của quán thì lại là chuyện khác.

    Câu chuyện bi hài trên chỉ vừa xảy ra vào chiều nay, 29/05/2017 tại một quán net trên phố Hoàng Cầu. Khi cậu bé đang mải mê combat, thì bố cậu lao vào cùng cây vợt tennis trên tay và tung ngay một đòn ultimate vào đầu vì cái tội dám trốn học đi chơi.

    Mọi chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói, vì đời học sinh, thằng con trai nào mà chẳng đôi ba lần trốn học chơi game, rồi bị bắt và ăn vài cái tát cũng là điều… quá đỗi bình thường. Thế nhưng, trong tình trạng “nộ khí” đầy tràn, chỉ một tuyệt chiêu nhắm đến đứa con trai là không đủ, vị phụ huynh nọ còn tiếp tục tung đòn nhằm tiêu nốt “nộ khí” cho “đỡ tiếc”.


    Nói cho vui vậy thôi, chức thực ra thì trong cơn nóng giận, người cha đã cầm cây vợt tennis phá tan 27 chiếc màn hình trên tầng 3 của quán, bỏ mặc ngoài tai lời can ngăn của cậu nhân viên. Theo thống kê của những người chứng kiến, thì toàn bộ màn hình đã bị vỡ nát không thể phục hồi, mỗi chiếc trị giá khoảng 3,7 triệu VNĐ.

    Tất nhiên, sau hành động giận quá mất khôn, thì vị phụ huynh cũng phải trả cái giá không nhỏ. Chiều nay, ông đã bị triệu tập lên công an phường để tạm giam và có nguy cơ phải đối mặt với án tù từ 2 năm tới 7 năm (phá hoại tài sản lớn hơn 50 triệu đồng).

    [​IMG]
    Quán nét đã từng đẹp đẽ là thế, nay phải vất vả khắc phục hậu quả sau chuyến "đi gank" của phụ huynh

    Theo nguồn tin không chính thức, vị phụ huynh này khá là giàu có (chơi tennis và đi Mercedes), nên nếu dàn xếp ổn thỏa với chủ quán, thì có lẽ chỉ phải bồi thường về kinh tế chứ không đến mức phải đi tù. Dẫu sao thì, đây cũng là một điển hình của việc “giận quá mất khôn” dẫn đến “tiền mất tật mang”.

    Thiết nghĩ, vị phụ huynh trên nên bình tĩnh dạy dỗ lại con em, chứ không nên đổ lỗi cho quán nét như vậy.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất