Dày mặt chơi net không có tiền trả, hot girl bị chủ quán chửi như tát nước

Khánh Ly
  1. Vụ việc căng thẳng và ầm ĩ đến mức người đàn ông chủ quán này còn cầm cả một chiếc gậy to vừa đuổi vừa chửi như tát nước vào mặt cô nàng.

    Mất vệ sinh, chửi bậy, trộm cắp, quỵt tiền, phá gear,… là tất cả những gì mà các chủ phòng net ngày ngày phải đối mặt. Ở đây có thể coi là nơi trú ngụ của vô số những thành phần phức tạp, từ trẻ trâu, học sinh, sinh viên, đến chơi bời lêu lổng, qua đêm không về nhà,.. v.v, nam nữ đủ cả. Nghề net – tự bao giờ được ví như cái nghề “làm dâu trăm họ” khi những ông chủ đáng thương của chúng ta luôn luôn phải đối mặt với nhiều sức ép, từ cách nhìn phiến diện của xã hội, cho tới những vị khách “trời ơi đất hỡi” chẳng ai muốn tiếp.​



    Từ trước tới nay, việc các game thủ “Chí Phèo” nợ tiền chơi tại các quán net khiến cho hàng loạt chủ quán phải đau đầu. Có tới 1001 cách “xin nợ”, thậm chí là “quỵt nợ”. Không ít trong số đó, theo như các chủ quán net chia sẻ thì không kém về độ lì so với nhân vật mang tính “tượng đài” của làng Vũ Đại trong tác phẩm của Nam Cao. Không có tiền trả nhưng vẫn ngang nhiên ngồi chơi, thậm chí là ở lì qua đêm, cho đến khi bị “sờ gáy” mới thú là không có tiền. Khỏi phải nói những người chủ khi ấy muốn “bốc hỏa” như thế nào.

    Mới đây là một trường hợp tương tự như vậy xảy ra tại một quán net khi vị khách là một cô gái còn khá trẻ, cũng khá xinh xắn và ưa nhìn bị chủ quán xua đuổi vì không có tiền trả nhưng lại ở lì cả đêm “tự nhiên như ở nhà”. Vụ việc căng thẳng và ầm ĩ đến mức người đàn ông chủ quán này còn cầm cả một chiếc gậy to vừa đuổi vừa chửi như tát nước vào mặt cô nàng.


    Qua nội dung đối thoại trong đoạn video được đăng tải, có thể thấy cô nàng “dày mặt” này cũng chẳng phải “dạng vừa đâu” khi tỏ ra chẳng mấy sợ hãi, xấu hổ trước những lời lẽ xua đuổi của chủ quán, thậm chí còn tỏ ra khá ngang nhiên và lì lợm, phải một lúc sau mới chịu rời chỗ ngồi đi ra ngoài. Qua thái độ của chủ quán cũng đủ thấy người đàn ông này đang bức xúc và tức giận như thế nào.

    [​IMG]


    Trái với sự ầm ĩ đó thì dường như thái độ của khách khứa chơi xung quanh dường như không mấy để tâm đến vụ việc mặc dù quán khá đông khách. Ai cũng đang mải mê với công cuộc cày cuốc, hoặc những trường hợp như thế này xảy ra đã như cơm bữa ở đây, hay hơn nữa là có khả năng cô nàng này đã quá quen thuộc với những scandal “dày mặt” như vậy nên chẳng ai thèm để ý tới làm gì.

    [​IMG]


    Đây cũng là bài học đắt giá đối với bất cứ người làm nghề nào. Công sức phục vụ rồi vật chất mình bỏ ra nhưng lại gặp phải những thành phần khách quái đản mặt dày trắng trợn như thế này, ai lại không xót, không bực. Tốt nhất để tránh trường hợp “khóc dở mếu dở” trên, các chủ quán net nên áp dụng cách lập tài khoản cho người chơi, nạp bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Dù mất lòng trước nhưng được lòng sau.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất