Đang bắn "căng" thì bị con trai quấy rầy, game thủ 84 tuổi giận dỗi bỏ cơm vì thua game

Nguyễn Thu Trang
  1. Hiện game thủ 84 tuổi này chơi Overwatch từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày, có khi còn chơi thâu đêm.

    Qua nhiều câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội trong thời gian qua, có thể thấy game không chỉ là sản phẩm giải trí cho giới trẻ, không thiếu những game thủ cao tuổi vẫn nhiệt huyết, gắn bó với các tựa game chẳng kém gì thanh niên trẻ tuổi. Trong đó có nhiều người đã trở thành Streamer hoặc NPC trong game để thỏa niềm đam mê. Tuy nhiên dù là game thủ bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, chắc chắn đều có một điểm chung là không muốn bị quấy rầy khi đang chơi tựa game yêu thích, cụ ông trong câu chuyện dưới đây cũng như vậy.​

    [​IMG]

    Mới đây trên Weibo (một trang mạng xã hội của Trung Quốc) đã xuất hiện một video thu hút sự quan tâm của các game thủ. Nhân vật chính trong video là ông Trần, 84 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Khi đang chơi dở Overwatch, con trai ông Trần đã ra gọi bố vào ăn cơm, cắt ngang quá trình chơi game của ông. Có vẻ như điều này đã khiến ông Trần không lấy gì làm vui vẻ, kết quả là game thủ 84 tuổi này đã quyết định bỏ bữa vì dỗi con trai.


    [​IMG]

    Theo chia sẻ của con trai ông Trần, trước khi nghỉ hưu, ông vốn là một lập trình viên, vì thế đã được làm quen với máy tính từ khá lâu, những thao tác cơ bản trên máy tính ông đều thành thạo. Có một lần con trai ông Trần ngồi ở nhà chơi game, ông liền đứng ở đằng sau xem, ban đầu còn trách mắng con không chịu làm việc nghiêm chỉnh, nhưng xem một lúc, chính ông Trần lại bị tựa game hấp dẫn. Bây giờ mỗi ngày ông chơi khoảng 3 đến 5 tiếng, có khi còn chơi cả đêm. Thế mới thấy, dù bao nhiêu tuổi thì các game thủ đều giống nhau, đều có sự say mê với các tựa game yêu thích.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất