Dám đạo nhái huyền thoại FPS, nhà phát triển vẫn trắng trợn biện minh chỉ là trò đùa

Nguyễn Hồng Phượng
  1. Nhà phát triển Trung Quốc nhái Battlefield 1942, đạo văn mà quên edit và kết cục xứng đáng.

    Chỉ cần là người đã từng chơi Battlefield và có thị lực bình thường đều có thể nhìn ra, trang Steam của Tank Battlegrounds - một “tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất lấy bối cảnh Thế Chiến thứ II” thực ra chính là Battlefield 1942 ‘bản nhái’. Trailer của Tank Battlegrounds được bê y nguyên từ Battlefield 1942 sang, chỉ khác mỗi một điểm là được cắt cảnh vụng về không thể tả nổi để giấu logo gốc, ảnh chụp màn hình cũng vẫn y hệt, và nực cười nhất là phần mô tả game, không biết là do một phút lầm lỡ hay không để ý, mà tác giả vẫn để nguyên tên Battlefield 1942, chứ không phải là Tank Battlegrounds. Rõ ràng đang có người muốn lợi dụng Battlefield 1942 để bán game lừa đảo. Nhưng điều khó hiểu ở đây là làm sao thứ này có thể thành công xuất hiện trên Steam?

    [​IMG]

    Được các vị “thám tử” ngụ trên Steam Reddit phát hiện lần đầu vào ngày hôm nay, Tank Battlegrounds đột nhiên xuất hiện trên cửa hàng 3 ngày trước và lên lịch ra mắt vào 30/5/2019. Theo thông tin được ghi trên trang thì nhà phát triển của nó là một studio Trung Quốc có tên "自由合伙人" (tạm dịch là Đối Tác Tự Do). Tank Battlegrounds là game duy nhất của studio này, và một trong những nhà phát triển đã đăng bài trong Steam Forums của tựa game cũng vô cùng “mờ ám”: tài khoản đã được một năm tuổi nhưng chưa hề có hoạt động nào trên Steam.

    Càng hài hước, hay nên nói là nực cười hơn, chính là Tank Battlegrounds đã ăn cắp một cách trắng trợn, không kiêng dè gì các tư liệu từ Battlefield 1942. Phần mô tả của Tank Battlegrounds có một đoạn nguyên văn là: “Để có thể giành chiến thắng, Battlefields 1942 cực kỳ chú trọng hợp tác giữa đồng đội...”. Có vẻ như nhà phát triển vô tư quá, copy paste cả đoạn sang rồi để đó không thèm edit lại chút nào.

    [​IMG]


    Thậm chí cho đến giờ, chúng ta vẫn còn chưa rõ ràng liệu Tank Battlegrounds có thực sự là game hay không. Sau khi tra cứu ngược ảnh chụp màn hình được đăng lên, rõ ràng những bức ảnh đó đúng là ảnh được chụp lại chứ không phải tùy tiện tìm trên mạng về. Điều này dẫn đến hai khả năng, hoặc là Tank Battlegrounds là một bản sao hoàn hảo của Battlefield 1942, hoặc studio này đang cố bán Battlefield 1942 (nhưng thay màn hình game đi?)

    Những giả định trên vẫn không phải là vấn đề quá lớn. Quan trọng là ngay từ ban đầu, làm sao Tank Battlegrounds có được Steam page cho riêng mình? Năm ngoái, Valve đã từng gây bão dư luận khi quyết định nới lỏng kiểm soát với Steam store, cho phép đăng tải bất cứ nội dung gì (kể cả nội dung nhạy cảm) miễn là không phạm pháp hoặc mang mục đích đùa cợt. Trong khi đó, hành vi sử dụng screenshot và trailer của Battlefield 1942 rõ ràng đã vi phạm quy định trên. Vậy rốt cuộc Tank Battlegrounds đã lên Steam bằng cách nào, và khi nó được phát hành vào 30/5 này, ai sẽ là người mua?

    [​IMG]


    Mặc dù đây là lần đầu tiên việc đạo nhái tư liệu trắng trợn đến mức này xảy ra trên Steam, nhưng nó cũng cho thấy các công ty như Valve đang tồn tại nhiều bất cập trong chính sách bảo vệ các nhà phát triển khỏi nguy cơ bị sao chép, sao y, và đánh cắp tài sản trí tuệ. Minh chứng là ngay tuần trước thôi, nhà phát triển của Clicker Heroes đã bị xóa bỏ khỏi Apple Store sau khi bị một công ty Trung Quốc copy game, thậm chí còn đăng kí cả thương hiệu và đệ đơn kiện Cliker Heroes vi phạm bản quyền. Thực sự là ngược đời.

    [​IMG]
    Ảnh từ Battlefield 1942
    [​IMG]
    Ảnh từ Tank Battlegrounds


    Sau khi đã gây đủ xôn xao cho cộng đồng mạng, nhà phát triển của Battlefield 1942 “bản nhái” đã xin lỗi và biện hộ cho bản thân rằng đây chỉ là một “trò đùa quá trớn” để thu hút sự chú ý của quần chúng (hay nói cách khác là để kiếm fame). Họ đã đổi tên Tank Battlegrounds thành Metal War, gỡ ảnh và trailer của Battlefield 1942, đồng thời sửa phần mô tả game thành lời xin lỗi.

    “Trước hết, tôi chưa bao giờ có ý định bán ‘battlefield 1942’ trên Steam. Tôi chỉ làm thứ này để thu hút sự chú ý mà thôi. Các bạn cũng biết mà, những nhà phát triển ít tiếng tăm rất khó quảng bá cho game của mình. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ được biết đến nhiều hơn, nhưng không ngờ lại làm nhiều người tức giận như vậy. Tôi chỉ muốn nói: TÔI XIN LỖI”.

    Chủ thớt cho hay Valve đã liên lạc và yêu cầu họ gỡ bỏ app khỏi Steam, nên chắc hẳn Metal War (hay Tank Battlegrounds) sẽ biến mất sớm thôi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất