Đắm chìm trong một thế giới quan đậm chất Gothic của Heir of Light

Nguyễn Nam
  1. Nói đến chủ nghĩa Gothic, người ta sẽ nghĩ ngay đến những kẻ tôn sùng bóng đêm và đắm mình trong thế giới nội quan có phần lập dị.

    Trên mảnh đất màu mỡ của game mobile, đã có không ít những tựa game khai thác đề tài này, nhưng đa số chỉ dừng lại ở một vài nhân vật hắc ám với những năng lượng siêu nhiên hay đôi chút hình ảnh ma quái thoáng qua trong game. Heir of Light, một tựa game RPG vừa ra mắt tuần qua do GAMEVIL và FUNFLOW bắt tay nhào nặn, có thể nói là sản phẩm game mobile đầu tiên lấy đề tài Gothic làm kim chỉ nam xuyên suốt để phát triển một cách toàn vẹn và chau chuốt. Hãy cùng chúng tôi khám phá hết những ngóc ngách của một tựa game mang đậm những nét đặc trưng nghệ thuật tôn giáo bao trùm phương tây thời kỳ cuối thế kỷ 14-15.


    Khởi đầu trong khung cảnh một giáo đường trung cổ, người chơi bị cuốn vào một cuộc chiến giữa tên phản đồ Enoch với các tín hữu giáo phận Hinterlands, và được chỉ định là Người Kế Thừa Ánh Sáng tiếp theo cứu rỗi mảnh đất tang thương này. Ngay vào đầu game, người chơi đã bị choáng ngợp bởi sự u ám và đen tối do hiệu ứng hình ảnh và âm thanh chùng buồn đem lại. Ngay cả những nhân vật trong game cũng đi lại với trong thứ phục trang sẫm màu cầu kỳ, vay mượn chút gì đó quý phái cứng nhắc của quý tộc phương Tây, ẩn chứa trong đó nội tâm đầy bí ẩn phức tạp.

    [​IMG]


    Đồ họa trong game được chau chuốt đến từng chi tiết, tất cả ẩn trong một gam màu u tối đến mức bạn sẽ phải hi sinh một phần pin của thiết bị để chỉnh lại ánh sáng của màn hình, chỉ để chiêm ngưỡng hết các đường nét cổ kính ma mị trong các giáo đường, các chiến địa trong game. Ma quái và tang tóc là thế, nhưng người chơi sẽ không phải bước đi một mình trên hành trình tìm lại ánh sáng, bạn có thể chọn cho mình 3 tùy tùng để bước vào trận chiến với những con quái đầy rùng rợn và ám ảnh.

    [​IMG]


    Cuộc tuyển chọn anh hùng cho quân chủ (Master) này cũng khiến người chơi phải suy tính cẩn thận, bởi mỗi anh hùng lại mang trên một dấu hiệu riêng, dấu hiệu này phải trùng với quân chủ mới có thể kích hoạt được kỹ năng combo mạnh nhất để tiêu diệu địch thủ. Không như những tựa game chiến đấu tổ đội khác, khi yếu tố nguyên hệ cũng đủ làm người ta đau đầu, thì Heir of Light có cả hệ thống Mark (dấu ấn), nguyên hệ và Rune (ấn thạch) phức tạp đòi hỏi người chơi phải bỏ ra kha khá thời gian để có một đội hình thích hợp cho từng trận chiến.

    [​IMG]


    Tất cả các chế độ của game đều nằm trên một bản đồ, mà bạn sẽ phải vượt qua những khu vực nhất định để mở ra những hầm ngục đặc biệt. Heir of Light có khá nhiều loại nguyên liệu để thu thập và phát triển nhân vật, mà chỉ có thể tìm ra chúng ở những hầm ngục được mở ra trong những khung giờ nhất định. Chế độ PvP của Heir of Light diễn ra theo thể thức 3vs3 nhưng không kém phần quyết liệt, kẻ chiến thắng sẽ chiếm lĩnh được ô chiến địa cho đến khi bị hạ gục bởi đối thủ khác.

    [​IMG]


    Nếu để ý kỹ về cốt truyện và cách các nhân vật đối thoại với nhau, đan xen vào những câu chuyện về sự giết chóc và trả thù, bạn vẫn thấy những câu thoại đầy mỉa mai và châm biếm, có chút hài hước để xua bớt đi sự nặng nề của thực tại. Gương mặt của các nhân vật tuy hiếm có nụ cười, nhưng lại được thiết kế thanh thoát và xinh đẹp. Chính vì thế, nên tuy mang một bối cảnh rợn người, nhưng tựa game vẫn chỉ gắn mác 12+ trên Google Play và App Store.

    Ngay bây giờ, bạn có thể tải về và trải nghiệm Heir of Light tại:
    Android: http://bit.ly/HOLADVN
    iOS: http://bit.ly/HOLAPVN
    Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/Gamevil.Vietnam/
    Fanpage chính thức của Heir of Light: https://www.facebook.com/HeirofLightGAMEVIL/



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất