Đã cao to còn mặc vest đen, chủ tịch Nintendo bị hiểu lầm là bảo vệ khi tham dự E3

Nguyễn Thu Trang
  1. Khi đó Reggie Fils-Aime mới được Nintendo mời về làm giám đốc điều hành và đó là lần đầu tiên ông tham dự triển lãm E3.

    Với nhiều bài phát biểu hay, những khoảnh khắc đáng nhớ và tất nhiên cả những meme vui nhộn, cựu chủ tịch của Nintendo Mỹ Reggie Fils-Aime trở thành một trong những nhân vật quen mặt của ngành game. Dù cho đã từ chức vào năm ngoái, các fan hâm mộ của Nintendo vẫn thường xuyên thảo luận về ông. Tuy nhiên ít ai ngờ rằng vào lần đầu tiên tham dự E3, vị cựu chủ tịch này lại bị hiểu lầm là bảo vệ.​

    [​IMG]

    Trong một buổi nói chuyện gần đây, Reggie Fils-Aime đã chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ vào đầu tiên tham dự triển lãm E3 của mình, khi đó ông mới được Nintendo thuê về làm giám đốc điều hành. Reggie có dáng người khá cao to, vì thế tại triển lãm có người đã nhầm tưởng ông là bảo vệ, thậm chí còn định rút thẻ ID của mình ra cho ông xem.

    [​IMG]

    Lúc đó Reggie Fils-Aime vừa mới nhậm chức tại Nintendo nên không khó hiểu khi nhân viên đó không nhận ra ông. Vị cựu chủ tịch này còn nói đùa rằng: Hãy thử tưởng tượng xem nào, khi triển lãm bắt đầu, ánh đèn sáng bừng lên, anh ấy nhìn thấy tôi xuất hiện thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Nhất định anh ấy sẽ nghĩ là ‘Ồ Nintendo làm sao thế nhỉ, sao lại để bảo vệ lên thuyết trình thế này’.

    Reggie cho rằng đây là một trong những chuyện thú vị nhất trong lần đầu tiên tham dự E3 của mình, cũng chính triển lãm lần đó đã quyết định mối quan hệ lâu dài giữa ông và Nintendo sau này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất