Cộng đồng Ỷ Thiên 3D ngậm ngùi trước tâm thư game thủ gửi người yêu cũ

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.33333 60 phiếu
  1. Mặc dù vẫn còn tình cảm với đối phương nhưng anh chàng quyết định từ bỏ để cô gái tìm được hạnh phúc mới.

    Chiều ngày 11/4 vừa qua, trên trang Ỷ Thiên Confession bất ngờ chia sẻ câu chuyện của một nam game thủ - gửi tâm thư đến người yêu cũ của mình. Chủ đề thì muôn thủa, nhưng nỗi lòng “tại sao yêu nhau không đến được với nhau” của chàng trai này dễ gây đồng cảm với nhiều người, bởi không ít game thủ của Ỷ Thiên 3D thấy được ít nhiều bóng dáng của mình trong đó khi đã từng trải qua một vài mối tình game online.

    Ỷ Thiên 3D mặc dù chính thức trình làng chưa bao lâu nhưng đã khiến nhiều tựa game khác phải ghen tỵ khi trở thành bà mối mát tay se duyên cho biết bao cặp trai tài – gái sắc. Thế nhưng chẳng phải cặp đôi nào cũng có thể đi đến một cái kết có hậu, bởi xung quanh câu chuyện tình yêu, nhất là khi nó xuất phát từ thế giới ảo, sẽ luôn có vô số phức tạp, chi phối.

    Như chia sẻ vừa nhắc đến của của chàng trai, quen và yêu nhau từ Ỷ Thiên 3D, nhưng mối quan hệ của cả hai liên tục xảy ra những mâu thuẫn, bất hòa khiến cho mối quan hệ ấy dần trở nên rạn nứt. Mặc dù vẫn còn tình cảm với đối phương nhưng anh chàng quyết định từ bỏ để cô gái tìm được hạnh phúc mới.

    [​IMG]


    Gửi em cô bé của anh!

    Ngày nắng chói chang, sau ngày dài mệt mỏi ưu phiền với bao lo toan của cuộc sống ngoài kia, vẫn như mọi ngày anh vào game phụ bản với bạn bè. Ngày hôm đó là ngày định mệnh đã dẫn lối cho anh gặp em. Nơi đó, anh vẫn nhớ mình gặp nhau dưới những cánh sen hồng đang tỏa hương dịu dàng như chính em vậy. Lá xanh, hoa hồng, em lạc trôi giữ dòng đời hối hả. Người chạy tiêu, kẻ cướp tiêu, người kêu la, người gầm thét inh ỏi khắp đại đô. Phía dưới tòa tháp, một cô bé dịu dàng đang vu vơ tìm kiếm sự bình yên. Bị quyến rũ bởi sự dịu dàng và đằm thắm, cách nói chuyện thì ngô nghê, có đôi lúc hâm hâm làm anh thấy mến.

    Mấy ngày sau, lão bang chủ dâm bựa mê gái không hiểu sao lại dụ được em ấy về bang. Qua mấy chục lần nói chuyện vu vơ trở nên dần thân mật. Rồi cuối cùng hai đứa cũng quyết định cưới nhau. Ngày đó anh hạnh phúc lắm.

    [​IMG]

    Anh nhớ mãi ngày đó, ngày mà em với anh quyết định trở thành người yêu chính thức không chỉ trong game mà còn ở ngoài. Những lần nói chuyện đến 1 -2h sáng. Dù mệt nhoài với công việc hằng ngày nhưng anh vẫn vui, vui lắm ấy.

    Những tưởng sẽ hạnh phúc lâu dài, thế nhưng… sau mấy ngày vui vẻ anh và em bắt đầu cãi vã. Và rồi em im lặng. Anh đau đấy, anh nói anh không tốt, không đẹp trai, không giàu có, không có tài. Em bảo không sao, vì em không quan trọng những điều đó. Anh vui, rồi ta lại yêu nhau trở lại, mặn mà hơn, đậm sâu hơn. Rồi cũng chẳng được bao lâu, lại cãi vã, lại im lặng…

    Rồi đến một ngày em bảo đi server 27, ừ thì anh cũng đi theo em. Vì yêu đấy, qua 27 vẫn cãi nhau liên miên, vẫn dỗi hờn vu vơ mặc kệ anh buồn, em vẫn vậy!

    [​IMG]


    Đến hôm nay em quyết định chia tay, ừ thì vậy đi. Anh không giữ vì có giữ em lại, chúng mình vẫn tiếp tục cãi vã, lại xa nhau nữa thôi. Em là cô gái xinh đẹp, em xứng đáng được hơn những gì anh có. Cần hơn sự quan tâm anh vẫn dành cho em. Cần nhiều hơn những niềm vui mà anh đã cố tạo ra khi bên em. Cần nhiều hoen một từ anh mà em vẫn gọi.

    Từ nay em đi hay ở là quyết định ở em. Anh vậy đấy, chẳng có gì ngoài sự quan tâm, chia sẻ cùng em những điều em từng kể, hay lặng lẽ nhìn em nói chuyện vui vẻ đủ thứ trên đời. Anh vậy đấy, vô dụng bất tài không bản lĩnh. Chỉ có tấm thân mòn vì gió, vì sương, rám vì nắng.

    [​IMG]

    Em đi rồi, anh chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc với ước mơ của bản thân em. Xem như là một bức hình mới, hãy vẽ nó thật đẹp, có sắc màu. Và hãy giữ nó cẩn thận, đừng để nó bạc màu trở nên xấu xí. Rồi lại vô tâm đem nó vào ký ức không tên, chẳng bao giờ em nhớ tới.

    Hạnh phúc nhé cô bé anh từng yêu, dù cho có là thằng người yêu bù nhìn mục nát, anh cũng không hối hận vì những gì anh đã làm!

    Tham gia trao đổi, chia sẻ cùng cộng đồng Ỷ Thiên 3D tại: https://www.facebook.com/groups/ythien3d/



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất