Cộng đồng nức nở vì bức thư hồi âm của Nintendo cho người hâm mộ mù

Phiêu Vũ
  1. Người hâm mộ ấy là một cậu bé lớp 5 bị mù nhưng vẫn luôn mong muốn được chơi game như bao đứa trẻ bình thường khác, và chỉ có Rhythm Heaven của Nintendo là thỏa mãn được mong muốn ấy.


    Hibiki Sakai, một học sinh lớp 5 của Nhật, đã gửi cho Nintendo một bức thư, cám ơn họ vì tựa game Rhythm Heaven mà công ty cho ra mắt cách đây khá lâu. Hibiki là một cậu bé mù, và những game âm nhạc như Rhythm Heaven là thể loại game duy nhất mà cậu bé có thể tận hưởng giống như những bạn bè đồng trang lứa.

    Nếu như bạn chưa biết, thì Rhythm Heaven là một tựa game âm nhạc của Nintendo được ra mắt năm 2008. Vào thời điểm đó, đây được đánh giá là một trong những tựa game hay nhất của thể loại này, và đã gặt hái được rất nhiều thành công. Tuy nhiên, đây không phải là một bài viết nói về Rhythm Heaven, mà là về một cậu bé bị mù với niềm đam mê như bao đứa trẻ bình thường, và cái cách mà Nintendo đáp lại lời cảm ơn chân thành của cậu bé ấy.

    Câu chuyện bắt đầu khi cha của Hibiki đã upload bức ảnh lên Twitter.

    [​IMG]

    “Cháu không thể nhìn, nhưng cháu cảm thấy là mình vẫn muốn chơi Video Game như bao người khác. Tuy nhiên, hầu như chẳng có game nào mà cháu có thể chơi cả.” Hibiki tâm sự trong bức thư, và bắt đầu nói về Rhythm Heaven. “Đó là trò chơi duy nhất mà cháu có thể tận hưởng như bao người khác, và cháu chưa bao giờ thua một ai. Cháu đã đạt điểm tuyệt đối của mọi phiên bản, từ Game Boy Advance, DS, Wii đến 3DS.”

    Bởi vì Hibiki vô cùng thích thú với Rhythm Heaven, nên cậu bé đã nói với Nintendo rằng cậu “rất rất” muốn họ cho ra đời một tác phẩm khác tương tự. “Nó sẽ rất tuyệt nếu độ khó được tăng lên một chút”, Hibiki nói thêm, và chia sẻ rằng nếu Nintendo tiếp tục phát triển thêm các tựa game khác để những người tàn tật như cậu có thể chơi cùng mọi người thì sẽ vô cùng tuyệt vời.

    [​IMG]

    “Kể từ bây giờ, cháu sẽ luôn là một người hâm mộ trung thành của Nintendo”_Lời kết của bức thư.
    Bức thư ngay lập tức nhận được sự quan tâm của Nintendo, và công ty này đã trả lời rằng họ rất cảm ơn vì sự ủng hộ của Hibiki đối với Rhythm Heaven, đồng thời cũng luôn mong muốn được phát triển những tựa game mà ai ai cũng có thể tận hưởng. Bức thư này đã trở thành một nguồn động lực lớn cho mọi nhân viên của hãng game nổi tiếng này.

    Đó chưa phải là phần hay nhất. Nintendo đã gửi cho Hibiki 2 phiên bản của một bức thư. Một bản viết tay bình thường, và một bản chữ nổi dành riêng cho người khiếm thị. Bằng một hành động đơn giản như vậy, công ty đã thể hiện sự quan tâm của mình đối với người hâm mộ nhí bằng một cách nhân văn và chu đáo nhất.

    [​IMG]


    Trong phần kết của câu chuyện, chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của Hibiki Sakai. Không phải trong Rhythm Heaven, mà là ở ngoài đời thật. Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà cậu bé có thể đạt điểm tuyệt đối trong trò chơi yêu thích của mình.




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất