Con trai 13 tuổi bỏ học vào net chơi game, bà mẹ vác búa đến đập tan quán

Nguyễn Thu Trang
  1. Sau khi biết đứa con trai 13 tuổi của mình bỏ học để vào quán net chơi game, một bà mẹ ở Trung Quốc đã cầm búa tới đập tan quán net.

    Trong thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay, Internet trở thành một thứ không thể thiếu, chính vì thế các quán net cũng mọc lên như nấm. Internet vốn là một công cụ giải trí thư giãn hữu ích sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng, tuy nhiên nó cũng rất dễ khiến con người, nhất là những em học sinh trầm mê mà bỏ bê chuyện học hành.​

    [​IMG]


    Mới đây ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vừa xảy ra một vụ việc thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một cậu bé 13 tuổi đã trốn học để vào quán net chơi game, sự việc sẽ chẳng có gì cho đến khi mẹ cậu bé phát hiện ra. Từ xưa đến nay các bậc cha mẹ luôn không thích con em mình ra vào những quán net vì cho rằng đó là nơi hỗn tạp, dễ sa ngã, và các bậc phụ huynh Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Nếu bà mẹ này chỉ đến kéo con trai mình về thì đi một lẽ, tuy nhiên bà mẹ ‘mạnh mẽ’ nhất năm này không để mọi chuyện kết thúc như thế.​

    [​IMG]

    Được biết, bà mẹ này đã cầm theo búa sắt đến đập tan các thiết bị máy móc trong quán net, và theo lẽ thường chủ tiệm net này lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức đến ngay hiện trường và làm đúng phận sự ngăn cản bà mẹ kia lại. Tuy nhiên bà mẹ này kiên quyết cho rằng anh cảnh sát đã thông đồng với chủ tiệm net, trong lúc kích động thậm chí còn cắn bị thương anh cảnh sát vô tội.

    Sự việc tạm kết thúc bằng việc mẹ của cậu bé bị bắt giữ vì hành vi cản trở người thi hành công vụ, còn ông chủ tiệm net phải nộp phạt số tiền lên đến 9000 NDT (tương đương gần 29 triệu đồng), vì theo luật pháp nước này các quán net không được để trẻ em vị thành niên dưới 18 tuổi vào chơi. Hiển nhiên ông chủ kể trên đã biết luật rồi còn cố tình vi phạm.​

    [​IMG]

    Sau khi sự việc này lan truyền lên mạng, không ít cư dân mạng đều cảm thấy sự phẫn nộ vì hành động cố tình phạm luật, cho trẻ em vị thành niên vào quán chơi game của ông chủ quán net, cho rằng mức tiền phạt kia là quá nhẹ. Có người còn bày tỏ : “Sai lầm duy nhất của bà mẹ này là cắn bị thương anh cảnh sát đáng thương”. Qủa thật trong cả vụ việc trên người đáng thương nhất chính là anh cảnh sát, tự dưng bị vu oan là thông đồng với ông chủ quán net rồi còn bị thương một cách tai bay vạ gió.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất