Cơ hội để The Last of Us Part 2 phát hành năm nay chưa phải là hết?

Yaezakura
  1. Không chỉ người hâm mộ, nhà phát triển The Last of Us: Part 2 cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc phải lùi thời điểm phát hành tựa game

    Trong cuộc phỏng vấn Blog PlayStation, ông chủ của Naughty Dog, Neil Druckmann chia sẻ rằng đội ngũ của mình rất tiếc khi phải đưa ra quyết định thay đổi thời gian phát hành The Last of Us: Part 2, nhưng toàn bộ studio đang nỗ lực làm việc từ nhà để mang tựa game đến với người hâm mộ sớm nhất có thể.

    [​IMG]


    Theo lời của Druckmann, khi thực hiện một công việc vất vả trong thời gian dài như vậy, bạn sẽ nóng lòng đợi đến ngày dự án này đến được tay người hâm mộ, nên việc trì hoãn tựa game là khá "khó chịu".

    Vị giám đốc cho biết: "Chúng tôi biết rằng mình sở hữu một trò chơi tuyệt vời và cần phải chờ thêm một thời gian nữa để đưa tựa game đến với người hâm mộ. Tôi biết người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng, và tin tôi đi, chúng tôi còn thất vọng hơn khi không thể đưa The Last of Us: Part 2 ra mắt đúng kế hoạch. Một vài tuần trước, chúng tôi đã lường trước được ảnh hưởng từ virus Corona và đã bắt đầu thực hiện chính sách để mọi người làm việc tại nhà. Đội ngũ nhân viên của The Last of Us hiện đang cố gắng hoàn thiện tựa game tại nhà."


    Do hiện tại có rất nhiều vấn đề phức tạp đang xảy ra trên thế giới, nên khi làm việc tại nhà, ông Druckmann cũng muốn nhân viên của mình dành thời gian tự chăm sóc bản thân và ở bên gia đình.

    Druckmann cũng nhắc lại tuyên bố được đưa ra vào đầu tuần này rằng đội ngũ The Last of Us đang "dọn bug", họ chỉ còn khâu khắc phục lỗi và chau chuốt lại tựa game mà thôi. Đội ngũ này đang dành thời gian xem xét từng phần để đảm bảo tựa game đạt chất lượng Naughty Dog. Ông Druckmann còn nhấn mạnh thêm "Phần khó chịu nhất đối với chúng tôi là tựa game đang ở ngay trước mắt, nhưng chúng tôi chưa thể tìm ra cách tốt nhất để đưa The Last of Us: Part 2 đến với người hâm mộ tại thời điểm này."

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất