Chuyện về game thủ mất đôi tay mang 2 sở thích: Vẽ và Crossfire Legends

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.24 25 phiếu
  1. Và giờ đây, khi đã quen dần với hiện tại, chàng trai ấy lại tiếp tục với những mơ ước, dự định và đam mê của mình, dành cho game và dành cho vẽ.

    Trước khi đi vào nội dung chính của cuộc trò chuyện như bao bài phỏng vấn game thủ bình thường khác, có lẽ nên bắt đầu bằng những ấn tượng, cảm xúc về chàng trai đặc biệt này. Bởi một con người đặc biệt, luôn để lại nhiều điều cũng thật đặc biệt cho bất cứ ai từng có cơ hội tiếp xúc với mình.

    Chàng trai mà bài viết này nói tới là một game thủ quen thuộc của cộng đồng FPS Việt, không may mất đi đôi bàn tay trong một vụ tai nạn nổ ga vào 3 năm trước, phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau mới có thể hòa nhập với cộng đồng. Và giờ đây, khi đã quen dần với hiện tại, chàng trai ấy lại tiếp tục với những mơ ước, dự định và đam mê của mình, dành cho game và dành cho vẽ.

    Biết đến Phúc không phải qua những bài báo mà cộng đồng FPS mấy ngày nay chia sẻ về em, mà từ lời giới thiệu tình cờ của một người bạn trên facebook với lời đề nghị cũng hết sức tình cờ: “Tại sao em không viết về đứa em anh nhỉ?’. Và rồi từ đó mà bắt đầu nên những câu chuyện…

    [​IMG]


    Những ấn tượng đầu tiên về chàng trai này đều từ lời kể của người bạn ấy mà hình thành nên với đầy sự ngưỡng mộ chân tình: “Em anh vẽ đẹp lắm”, “Anh mà như nó chắc không sống nổi mất”… Trong cái suy nghĩ của một đứa chuyên đi viết về cộng đồng game như mình lúc ấy có lẽ lớn nhất là sự tiếc nuối khi không biết đến chàng game thủ đặc biệt này sớm hơn, để có một bài viết gì đấy đặc biệt hơn. Chung quy mọi thứ khi ấy đều dừng lại ở mục đích công việc.

    Đã có ý định mọi thứ chỉ dừng lại qua những lời kể. Nhưng rồi trong một phút rảnh tay ngồi lướt một vòng facebook của em ngó nghiêng, chợt thấy ôi sao nhiều status tâm trạng quá. Nghĩ người ta viết về em bày tỏ sự ngưỡng mộ với cái sự lạc quan yêu đời của em, nhưng có lẽ với mình, có lẽ cái sự lạc quan ấy chỉ như là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn. Ẩn sâu đằng sau đó là một nội tâm vô cùng phức tạp.

    [​IMG]

    Thôi thì cứ tạm dừng lại những cảm xúc ở đó để bắt đầu vào cuộc trò chuyện bình thường như bao cuộc trò chuyện bình thường khác trước nay mình đã từng.

    Hãy cùng Gamehub gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của chàng game thủ đặc biệt này của dòng game FPS dưới đây nhé!

    Pv: Chào Phúc, trước tiên bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho độc giả của Gamehub được biết không?

    Xin chào các game thủ cũng như các độc giả của Gamehub, mình tên là Dương Hữu Phúc, sinh năm 1995. Mình sinh ra và lớn lên ở Thành phố Lạng Sơn. Hiện tại mình đang theo học tại Hà Nội.

    [​IMG]


    Pv: Tai nạn không may xảy đến với bạn đến nay được bao lâu rồi? Bạn mất bao lâu mới có thể vượt qua được?

    Tai nạn xảy ra vào ngày 21/5/2014, đến nay cũng được gần 3 năm rồi. Sau tai nạn thì tương lai, sự nghiệp, mơ ước và tất cả dự định của mình dừng lại. Mất 2 tháng mình mới có thể thích nghi với cuộc sống mới, và phải gần 1 năm mới dám tiếp xúc với cộng đồng. Dù bản thân mình rất tự ti, nhưng may mắn là được mọi người cảm thông, giúp đỡ rất nhiều nên dần dần cũng quen với hiện tại.

    Pv: Trước đó bạn đã từng chơi game, hay sau khoảng thời gian bị tai nạn mới tìm đến game để giải trí?

    Ngày trước khi bị tai nạn, mình có chơi một số game PC như Đột Kích, Truy Kích và một số game offline. Sau khi bị tai nạn thì bắt đầu chơi những game mobile nhập vai, game phiêu lưu và một số game khác để giải trí.

    [​IMG]


    Pv: Dòng game sở trường của bạn là gì?

    Game sở trường của mình là nhập vai Tam quốc chiến (Mộng chiến tam quốc), và một số game dòng FPS như Đột Kích, Crisis Action, Tập Kích…

    Pv: Đầu năm 2017 này, cộng đồng người chơi FPS đang dậy sóng bởi tựa game Crossfire Legends mới được NPH VNG đưa về nước, bạn đã chơi thử chưa?

    Với sở trường là dòng game bắn súng thì tất nhiên là mình không thể bỏ qua một tựa game hot như Crossfire Legends rồi. Đang chơi CF Mobile bản china, nghe tin NPH VNG sắp phát hành Crossfire Legends thì mình gần như là bỏ hẳn và đợi đến khi ra mắt phiên bản iOS thì bắt đầu chơi, gần như là ham luôn.

    [​IMG]


    Pv: Bạn đánh giá sao về chất lượng của tựa game này so với những game khác của dòng game bắn súng?

    Theo mình thì chất lượng và đồ họa rất đẹp, giống bản Đột Kích PC, vì mình đã từng chơi Đột Kích PC từ năm 2009 rồi nên khá là dễ thích ứng, hiểu được hết nội dung và cách chơi của game, nên không có khó khăn là mấy. So với tất cả các FPS thì có chút nổi bật hơn, mặc dù mới ra mắt nên game chưa cập nhật được nhiều loại vũ khí đa dạng như game khác.

    Pv: Ngoài chơi game, hiện tại bạn đang theo đuổi những đam mê gì và có dự định gì cho bản thân không?

    Bản thân mình đang theo học ở trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, chuyên ngành Kiến Trúc, sau những thời gian rảnh thì mình lại đến với game để giải trí, bản thân thì rất nhiều đam mê, nhưng còn đang dang dở. Mình muốn lo cho tương lai trước, còn đam mê thực hiện sau.

    [​IMG]


    Pv: Crossfire Legends hiện đang có giải đấu eSport quy mô quốc tế dành cho tất cả các xạ thủ của CF, bạn sẽ tham gia chứ?

    Mình có theo dõi diễn đàn Crossfire Legends và được biết NPH đang tổ chức giải đấu vô cùng quy mô và chuyên nghiệp, chắc chắn là mình sẽ tham gia giải đấu cùng mọi người.

    Pv: Qua đây, bạn có đôi lời gì muốn nhắn gửi tới những game thủ không may gặp trường hợp như mình không?

    Trong xã hội hiện tại có rất nhiều người không được may mắn, mình cũng là một trong số rất nhiều người do tai nạn không kong muốn mà khiếm khuyết đi một phần cơ thể. Xã hội nhiều mặt trái chiều, bản thân mình cũng nỗ lực rất nhiều mới có thể thích nghi với cuộc sống, hiện tại bản thân còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Những người không được may mắn như mình, họ cũng vậy, họ cũng đang cố gắng để hoàn thành và mình cũng chúc cho những người có hoàn cảnh như mình đừng sống quá bi quan, mọi thứ sẽ được bù đắp sau này.

    [​IMG]

    Câu chuyện giữa chúng tôi còn dây dưa sang nhiều vấn đề khác nữa – ngoài game, về tình yêu chẳng hạn, câu chuyện về một người cũ, hay về nỗi đau đã theo em gần 3 năm trời. Vẫn là những ấn tượng ấy khi lần đầu tiên dạo vòng quanh dòng thời gian facebook của em: Nội tâm và Cảm xúc. Nhưng thôi cứ để nó là câu chuyện giữa hai người. Bởi chắc chắn là sau những câu hỏi phỏng vấn ấy, chúng tôi vẫn có nhiều dịp để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Hy vọng rằng, đến một ngày em sẽ thoát khỏi những câu chuyện cũ, vui vẻ với hiện tại, đúng như cái sự lạc quan mà người ta vẫn luôn nhìn thấy ở em.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất