Chuyện tình siêu dễ thương ‘ghét của nào trời trao của ấy’ của cặp đôi LMHT

Khánh Ly
  1. Quen nhau nhờ LMHT, dù những ấn tượng ban đầu của cô gái về chàng trai không mấy tốt đẹp, thậm chí đúng mẫu con trai bị ghét, nhưng “sau tất cả”, họ chính thức trở thành 1 đôi.

    Chuyện tình yêu luôn có muôn vàn sự khởi đầu và kết thúc, không ai biết trước một ngày nó đến và rời đi lúc nào. Cũng giống như chuyện tình siêu đáng yêu của cặp đôi game thủ Liên Minh Huyền Thoại dưới đây. Quen nhau trong một trận game LMHT, dù những ấn tượng ban đầu của cô gái về chàng trai không mấy tốt đẹp, thậm chí đúng mẫu con trai bị ghét, nhưng “sau tất cả”, bằng sự quan tâm và tình cảm chân thành, qua gần một năm theo đuổi, cả hai chính thức trở thành 1 đôi và vô cùng hạnh phúc với tình yêu hiện tại mà mình có.​


    [​IMG]
    [​IMG]


    "Bọn tao gặp nhau qua một trận game LMHT, cách đây 1 năm rưỡi. Rồi từ những game sau nó vào chơi cùng. Vào alo alo nghe ké tiếng tao, và nó kết giọng con gái miền Tây ấy, có lần nó nói “anh mà không vào alo alo chắc chả yêu em đâu”.

    Tháng 7 vừa rồi bọn tao gặp nhau, lúc đó chưa yêu nhau đâu, chỉ là cảm nắng nhiều hơn bình thường. Nhìn bề ngoài thì đây đúng là mẫu con trai tao ghét: MẬP. Ngày đầu bọn tao đi chơi y như trong phim Hàn Quốc. Lúc đó trời mưa, bọn tao ghé vô quán gần đó trú, ấy thế là chớp ngay cơ hội, nó nắm tay tao, mà tay run run, vì đó là lần đầu tiên nó chạm tay con gái.

    Xong rồi đi uống nướ, trước khi uống nó bảo “anh nhất định lấy hết dũng cảm hôn em một cái”. Tao nhớ câu nói đó và tao lấy ly của tao đã uống được nửa rồi đưa cho nó. “Giờ anh dùng hút của em là coi như môi chạm rồi đó nha”. Nó cười khoái chí cả buổi.

    [​IMG]


    Tao với nó chơi LMHT cùng một land là mid, từ ngày yêu tao nó đánh mọi land luôn, cho nên không có một land nào chắc tay cả, bây giờ cứ lềnh bềnh ở Bạch Kim 1, còn tao lên Kim Cương từ đầu mùa rồi. Thời guan đó nó đi làm, còn tao úp mặt vào cày rank. Bọn tao không dual rank nick chính cùng nhau, ít lắm. Sở thích là mượn acc người khá rank bạc vàng đánh cho thoải mái, kiểu không bị áp lực, thắng thua cũng không sao ấy. Vì nó đánh nick nó mà vào chuỗi rồi là mặt căng thẳng, không nói gì, không cười đùa, làm tao không vui.

    Bọn tao mỗi đứa một land, nó top tao đi mid, nó mid tao đi rừng, chỉ khi nào nó ad tao mới ngoan ngoãn làm con bánh bèo đi support. Vì ad ta đánh được có 2 con, đánh hoài cũng chán. Vậy mà vui, không cãi nhau, không chửi nhau, mỗi ngày chơi cùng nhau là một niềm vui. Còn skin thì chưa bao giờ tao đòi được một cái, vì nó bảo 100 ngàn đi ăn uống cho thoải mái. Album ảnh của tụi tao toàn đồ ăn.


    Giờ thì bọn tao chính thức yêu nhau, được 2 tháng rồi. Ấy thế mà thời gian tìm hiểu cả năm. Quê nó Kon Tum, giờ làm ở Sài Gòn, tao thì Tiền Giang, nhưng đi học ở trọ trong tình luôn. Lần nào làm tao buồn là đúng 1 tiếng rưỡi sau nó có mặt. Có lần tối đó tao giận vì lý do hết sức nhảm nhí, rồi đôi co vài câu tao khóc, mà lát sau là làm tao cười, hết giận. Sáng 6 rưỡi hôm sau có đứa gõ cửa phòng, lúc đó đang ngái ngủ, mở cửa ra là nó. Tao hỏi xuống làm gì, thì bảo đêm qua anh làm em khóc.

    [​IMG]


    Từ ngày gặp nhau tao 41kg, lần nào xuống là nó dẫn tao đi ăn, ngồi quán net chơi thôi mà như đi du lịch, mua cả một đống đồ ăn vặt chỉ vì lí do sợ tao đối. Tao bệnh là cả công việc cũng bỏ, xin nghỉ mà chăm tao. Về quê ở Kon Tum, việc đầu tiên là bắt xe 2, 3 chuyến xuống gặp tao. Giờ thì ngưng việc trên thành phố rồi, ở cùng tao cả tháng (gia đình biết nhé). Và tao mới biết béo ú đáng yêu như nào, đồ ăn tao nấu chả bao giờ dư tí nào cả, tao cứ tha hồ mà thử làm món mới thôi. Hiện tại lên cân nữa rồi. Bây giờ tao 48kg nhé".

    Câu chuyện sau khi được chủ nhân chia sẻ trên một group dành cho fan của LMHT, lập tức nhận sự thu hút của đông đảo các game thủ. Hầu hết đều tỏ ra ngưỡng mộ, dành những lời chúc tốt đẹp cho hạnh phúc cặp đôi này, cũng như không giấu nổi sự “gato” thắc mắc vì sao mình chơi game bao lâu như vậy rồi mà “không được như cô/anh ấy?”.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Câu chuyện mà cô gái chia sẻ trên đây là một trong vô số những câu chuyện khác minh chứng cho những tình yêu đẹp được chắp cánh từ game. Mọi sự gặp gỡ đều là duyên số dù cho nó là xuất phát từ thế giới ảo đi chăng nữa. Còn nếu game thủ nào thắc mắc vì sao chơi game lâu như vậy rồi mà vẫn “lẻ bóng” thì có lẽ… duyên của bạn đang chờ bạn ở đâu đó… ngoài game.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất