Chuyện tình “chị em” và cái kết đầy tiếc nuối của cặp đôi game thủ

Khánh Ly
  1. "Nếu thật sự là quan trọng thì hãy thể hiện sự trân trọng, đừng bảo người khác tự hiểu. Chị ngốc, chỉ khi nhóc đi chị mới nhận ra điều ấy".

    “Em viết confession này muốn chia sẻ vài dòng tâm sự cho vơi nỗi lòng của một kẻ thất tình.

    Nhớ lần đầu tiên đi chơi lol cùng nhau đúng sinh nhật nhóc, tự hào với ba mùa chơi lol nên vênh mặt kêu “để chị kéo em”, cuối cùng thua tơi tả. Hôm sau chủ nhật ngồi quán game cả ngày bắt nhóc support Natilus, tớ ad Jinx. Nghĩ ức lắm, support có tâm mắt không them cắm mắt, lại đánh kiểu nhây nhây đã yếu lại còn tỏ ran guy hiểm, giầy ghẻ còn không mua mà rủ rê thằng mid, top, rừng bên mình đuổi theo thằng garen team địch về tận trụ hai nhà nó, mặc tớ ngồi cạnh gào khản cổ, ping gãy tay, team nó ra thế là chết cả đám. Xong thua game, tụt hạng. Mấy trận liền đều vậy, tớ dỗi bảo trình còi không kéo nổi, chơi riêng đi.

    [​IMG]

    Tối về nhóc nhắn tin kếu “Đi với bọn bạn chẳng bao giờ phải để chúng nó gánh team cả, đi chung với chị cứ kiểu để chị gánh, thấy sao sao… Nhục!”. Từ đó mỗi lần chơi chung, nhóc chọn lane mid top, tớ để mọi vị trí. Đánh support được vài trận thấy ad rank này gà quá đáng, toàn để support gánh team. Mệt. Những trận sau cứ vào ad tớ pic. Khoái nhất cái lúc cầm Jinx căn until chuẩn KS được của nhóc, mà cái cảm giác cướp được miếng ăn trên miệng người khác sướng không tả, tới ngồi cười hỉ hả như con ngốc. Trận nào cũng tranh lane ad nhiệt tình. Trận xanh thì khồng sao, trận nào lowc tay feed cái chúng nó chửi chỉ biết ấn mute vô đánh. Vô tình liếc qua thấy nhóc hí húi gõ “Chúng mày câm hết cho tao”…

    [​IMG]


    Chuyện cứ vậy cho đến khi có một anh tự nhiên gọi điện hỏi tớ hôm nay sao nghỉ, hôm ấy mưa bão nên nhóc rủ tớ trốn đi ngồi net. cả ngày ngồi chơi lol cùng nhau, tự nhiên tối về nhóc nhắn tin hỏi tớ để ý thằng kia à. Tớ bảo không. Ngày nào hai đứa cũng đi chơi game với nhau, nhiều đến nỗi bố mẹ tớ bắt đầu cấm không cho đi chơi game nữa, bố mẹ sợ tớ nghiện game, bố mẹ quản giờ giấc ghê lắm. Tớ thì nghĩ cách làm sao để vẫn được đi chơi mà không bị mắng. Bố mẹ tớ thì lại dễ trong cái khoản bạn bè, có thể cho đi hẹn hò vì sợ con gái ế, chỉ biết cắm mặt vào game. Nắm được điểm yếu này, tớ chọn ngay một anh đúng tiếu chuẩn các cụ nhà tớ thích. Tớ cũng nói rõ muck đích của mình với anh ấy nhờ anh ấy giúp. Anh ấy kêu oke miến sao tớ vui. Anh qua nhà nói chuyện với bố mẹ, rồi xin phép đưa tớ đi ăn chè. Tớ căn chuẩn giờ hay đi chơi cùng nhóc về để bố mẹ tớ không soi. Không hiểu sao nhóc thấy và nhắn tin bảo tớ: “Muộn rồi đi chơi nhớ về sớm”. Hai đứa giận nhau, nhóc kêu tớ nói dối, bảo tớ diễn, bảo tớ thích anh kia còn bày đặt nói không, bla bla…

    [​IMG]


    Tớ quyết định không ở cạnh nhóc nữa. Xong mấy hôm không thấy nhóc đâu, tớ gọi điện, nhóc bảo về miền nam ngay chiều hôm đó. Đột ngột quá, tớ sốc. Tớ không biết làm gì ngoài khóc, chạy qua phòng trọ nhóc, tớ khóc sướt mướt, còn nhóc thản nhiên ngồi cười. Ức từ trước rồi nên tớ kéo nhóc dậy tát cho mấy cái, mắng nhóc là đồ tồi rồi chạy mất. Tối hôm trước tớ có đăng cái ảnh tag face anh kia vào mục đích xem nhóc có ý kiến gì không, ai ngờ nhóc lên face nói tớ chẳng ra sao.

    Buổi tối trước khi nhóc đi, tớ hỏi “game không?”. Trước tụi tớ có cá cược với nhau solo Diana với Fizz ai thua sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì người kia muốn. Kết quả là tớ toàn thắng, nhờ luyện riêng Diana hẳn một mùa mà. Tớ hỏi nhóc còn nhớ vụ thua game cá cược kia không, thua phải làm bất cứ điều gì người kia muốn. Tớ bảo nhóc đứng im trong vòng một phút không làm bất cứ điều gì dù có chuyện gì xảy ra. Nhóc đồng ý và đứng bấm giờ. Tớ chạy lạ cạnh nhóc… Thôi cái này tớ không nói nhưng đây sẽ là khoảnh khắc tớ ghi nhớ sâu trong trái tim. Sau đó chẳng nói gì cả, tớ về nhà, nhóc đi.

    [​IMG]


    Nhóc đi, mọi thứ đều trống trải, chơi game chẳng còn người chí chóe, chẳng còn phải đi tranh lane, dường như tất cả đều trở nên lạ lẫm . Viết những dòng này tớ đang quay cuồng trong nỗi nhớ. Là ai sai hay lỗi tại duyên số. Tớ không cần nhóc thích tớ, cũng không cần nhóc trận trọng tình cảm của tớ, tớ chỉ muốn nhóc hiểu một điều là tớ không diễn, tớ nói thật, tình cảm của tớ là thật… Dù nhóc ở đâu, chúng ta không còn gặp lại thì tớ vẫn luôn mong nhóc hạnh phúc với những gì đã lựa chọn.

    Còn nữa, nếu thật sự là quan trọng thì hãy thể hiện sự trân trọng, đừng bảo người khác tự hiểu. Cảm ơn nhóc dù mệt, dù đau, chỉ cần chị nói muốn đi chơi nhóc đều ở cạnh, đưa chị đi. Chị ngốc, chỉ khi nhóc đi chị mới nhận ra điều ấy”.

    [​IMG]


    Tình yêu luôn đem đến những cảm xúc thật đặc biệt cho mỗi chúng ta, cho dù là được xuất phát điểm từ đâu, đối với những tình cảm xuất phát từ game cũng không phải là một ngoại lệ. Và dù không đi đến một cái kết trọn vẹn, nhưng như nữ game thủ này đã chia sẻ, đấy sẽ là những khoảnh khắc mà mỗi chúng ta sẽ ghi nhớ sâu trong trái tim



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất