Chú rể tâm huyết nhất năm, chuẩn bị đi đón dâu vẫn cố “cày” nốt ván game

Khánh Ly
  1. Phải chăng đây là một trong những cách giúp các cô dâu, chú rể của chúng ta giải tỏa bớt căng thẳng trong ngày trọng đại của mình?

    Đối với các game thủ đam mê game chân chính mà nói, một khi đã dấn thân vào con đường theo đuổi sự nghiệp “cày cuốc” thì thật sự khó lòng mà dứt bỏ, đúng kiểu “chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi”. Ăn cùng, ngủ cùng, say cùng game là những câu chuyện thường thấy phía sau một game thủ.

    Thế nhưng, niềm đam mê của anh chàng trong bức hình chia sẻ duới đây mới được xếp vào hàng “bá đạo”. Bình thường trong ngày hôn lễn, trước khi lên xe hoa, các cặp cô dâu, chú rể sẽ rất háo hức, chuẩn bị kỹ lưỡng, hay thậm chí là lo lắng, hồi hộp, căng thẳng. Nhưng chú rể này lại tâm huyết với game hơn cả cưới hỏi khi chuẩn bị lên xe hoa đi đón dâu rồi vẫn cố ngồi “quẩy” nốt ván.

    [​IMG]


    Được biết game thủ “bá đạo” này là Nanh_Trắng đến từ server 459 (Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile). Bức ảnh được chụp vào lúc 5h sáng khi anh chàng chuẩn bị xuống Bến Tre rước dâu. Trước giờ hoàng đạo, thanh niên vẫn tranh thủ vô acc để train. Hình ảnh sau khi được chia sẻ thu hút vô số những bình luận hài hước từ cư dân mạng: “May cưới ban ngày chứ ban tối Công thành chiến liên server thì nhọ”, “Tối đang động phòng thì tới tới giờ danh tướng tâm ma thủ lĩnh”, “Vứt acc cho đồng đội chơi giúp đi, cưới vợ mà vậy nó chửi chết”… Theo như chia sẻ của chủ nhân đăng tải bức hình, anh chàng là một game thủ cực kỳ tâm huyết, một người chồng tốt, người anh em tốt, cũng như một thành viên vô cùng tích cực trong bang.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Đến đây có lẽ nhiều người sẽ lại nhớ đến hình ảnh một cô dâu – nữ game thủ Nguyệt Anh đến từ server 252 (VLTK Mobile) từng khiến cộng đồng người chơi này được phen "há hốc" trước độ chịu chơi của mình khi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng vui duyên mới nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

    [​IMG]


    Trước đây cư dân mạng Trung Quốc đã từng lan truyền những hình ảnh về một trường hợp đặc biệt, hy hữu khi cô dâu mải chơi game ngoài quán net, không chịu về làm đám cưới khi giờ cử hành hôn lễ đến gần. Thậm chí cô dâu vẫn còn mặc nguyên bộ váy cưới, khuôn mặt trang điểm, ngồi chơi game rất hăng say. Khi chú rể đến khuyên ngăn, thuyết phục như thế nào, cô dâu vẫn nhất định không về, đòi đánh nốt trận.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Phải chăng đây là một trong những cách giúp các cô dâu, chú rể của chúng ta giải tỏa bớt căng thẳng trong ngày trọng đại của mình?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất