Cháu trai 13 tuổi "đốt" 46 triệu vào game, bà nội phải đi vay nợ để mua phân bón

Nguyễn Thu Trang
  1. Được biết đây là số tiền bà vất vả bán ngô để tích góp được, vốn bà định dùng để mua phân bón phục vụ trồng trọt vụ mùa tiếp theo.

    Không biết có phải do việc học bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, học sinh Trung Quốc có nhiều thời gian rảnh hay không mà liên tục có hiện tượng trẻ em vị thành niên “đốt” quá nhiều tiền vào game. Mới đây một sự việc tương tự tiếp tục xảy ra tại đất nước tỷ dân, đối tượng lần này là một cậu học sinh cấp 2 mới chỉ 13 tuổi.​

    [​IMG]

    Một bà lão họ Ninh sinh sống tại thành phố Đôn Hóa (Trung Quốc) gần đây luôn sống trong tâm trạng buồn rầu ủ rũ bởi cháu trai của bà vừa nạp hết 14.000 NDT (khoảng 46 triệu đồng) vào các tựa game của Tencent. Điều đáng nói là gia cảnh của gia đình bà cũng chỉ thuộc diện đủ ăn chứ không khá giả, đây là số tiền cả gia đình vất vả bán ngô để tích góp được.​

    [​IMG]
    Số tiền này đều đổ về các tựa game hot của Tencent

    Được biết cách đây không lâu bà Ninh định rút số tiền bán ngô từ thẻ ngân hàng ra để đi mua phân bón phục vụ trồng trọt thì được nhân viên ngân hàng cho hay, trong tài khoản của bà đã hết sạch tiền. Nhờ có nhân viên ngân hàng giúp đỡ, bà Ninh điều tra ra toàn bộ số tiền này đều được nạp vào các tựa game của Tencent, bà lập tức nhớ đến đứa cháu trai từng dùng di động để học online lúc trước. Sự thật chứng minh quả thật chính cháu bà Ninh là người tiêu số tiền này.​

    [​IMG]

    Bà Ninh cho biết bố mẹ của cậu bé này ly hôn với nhau kể từ khi cậu bé còn nhỏ nên không ai trông coi cậu bé, xảy ra sự việc thế này, bà cũng cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn. Không có tiền, bà chỉ có thể đi vay nợ để mua phân bón, chính vì vậy bà hy vọng công ty game có thể đền bù cho bà một phần tổn thất kinh tế để bà trả nợ. Nhân viên Tencent bày tỏ họ cần có chứng cứ từ hệ thống giám sát trẻ vị thành niên, sau 5 – 7 ngày làm việc công ty sẽ chủ động liên hệ lại với bà để xử lý vấn đề này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất