"Cày game" hộ cho con ôn thi đại học và cái kết - Con vào trường top, mẹ lên rank "cao thủ"

Nguyễn Thu Trang
  1. Sau một năm "cày game" hộ con, giờ trình chơi game của "mẫu thân đại nhân" đã vượt xa con trai của mình.

    Thi đại học chắc chắn đang là vấn đề được các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm nhất hiện nay, hôm qua các sĩ tử 2k1 ở Việt Nam đã bắt đầu ngày thi đầu tiên với 2 môn Toán, Văn trong khi ngày hôm nay sẽ là các môn khoa học tự nhiên cùng ngoại ngữ. Trong khi đó ở nước láng giềng Trung Quốc, kì thi căng thẳng này đã kết thúc, các tỉnh lần lượt niêm yết điểm thi.

    Có lẽ thi đại học là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong suốt 12 năm đèn sách của học sinh, là khi tất cả những nỗ lực bạn bỏ ra nhận được sự đền đáp, chính vì thế chuyện tránh xa những phương tiện giải trí như game, phim ảnh, show truyền hình thực tế là chuyện dễ hiểu với các sĩ tử. Tuy nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì với các game thủ khi họ đã bỏ quá nhiều thời gian và công sức cho một tựa game, vậy nếu vừa muốn khi đại học vừa không bị tụt hạng trong game thì phải làm thế nào?

    [​IMG]

    Nhật báo Trường Giang của Trung Quốc đưa tin, một học sinh lớp 12 có tên Vương Hy Lai thuộc trường trung học thực nghiệm Vũ Xương (tỉnh Hồ Bắc) vừa giành được điểm số 675 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học và thi vào đại học vừa qua – đây là một điểm số cao đủ để vào các trường hàng top của Trung Quốc. Vương Hy Lai cũng chia sẻ có lẽ cậu sẽ lựa chọn đăng ký vào các trường nổi tiếng như đại học Thượng Hải hoặc đại học Hồng Kông.

    [​IMG]

    Được biết học sinh này đã từng rất khó xử khi vừa phải chuyên tâm học hành để tham dự kỳ thi khắc nghiệt tới 13 triệu sĩ tử vừa không thể bỏ mặc tựa game yêu thích, chính vì thế cậu đã nghĩ ra một cách – nhờ mẹ “cày game” hộ. Kết quả là cậu đạt được số điểm hài lòng trong kỳ thi, còn tài khoản game thì không bị tụt hạng tí nào.

    [​IMG]

    Khi nhận phỏng vấn, Vương Hy Lai chia sẻ, bản thân mình đã chơi game này trong một thời gian dài, trong đó cơ chế của game đòi hòi ngươi chơi phải online hàng ngày, nhưng bản thân cậu sắp phải bước vào kì thi đại học, rồi lại lo bỏ bê tài khoản một năm thì nó sẽ “lạnh” mất. Vì vậy, cậu bèn thương lượng với chính mẹ của mình xem mẹ có thể chơi thay cậu hay không, đợi sau khi thi xong thì trả lại tài khoản cho cậu. Chẳng thể ngờ lời nhờ vả vu vơ lại nhận được sự chấp thuận từ mẫu thân đại nhân, cậu bắt đầu dạy mẹ mình chơi game. Sau một năm “cày game” hộ, giờ bà mẹ nói trên đã trở thành một game thủ lão luyện hơn cả con trai mình. Vương Hy Lai bày tỏ, bản thân cảm thấy vô cùng may mắn vì có một người mẹ tâm lý như mẫu hậu nhà mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất