Cậu chuyện ma ám ảnh những người chơi game lậu

Hard
  1. Tiếp tục hành trình tìm hiểu câu chuyện creepypasta về tình trạng game lậu và một phần mềm của Nhật có tên Shikami no Tengen.

    Nội dung sau đây hoàn toàn là creepypasta - những câu chuyện không có thật được lan truyền trên mạng Internet. Mọi tình tiết đều là không có thật và hướng đến mục tiêu cho người đọc cảm giác mạnh với những tình tiết có độ sợ hãi cao. Do đó hãy cân nhắc trước khi xem để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

    Gửi Nick,

    Cậu còn nhớ tháng trước cậu cho mình crack nguyên cả bộ sưu tập game của cậu không? Trước tiên mình muốn cảm ơn vì điều đó. Còn bây giờ.. mình thật sự không biết nên bắt đầu như thế nào. Và mình nghĩ sau khi nghe xong chuyện này có lẽ mình và cậu khó có thể nói chuyện nhiều hơn. Có những điều khá hệ trọng sắp xảy ra và mình không biết mình còn cơ hội để nói chuyện sau đó không nữa. Mình chỉ muốn cậu biết chuyện đang xảy ra với mình trước khi mọi người bàn tán. Cậu biết đó, Chris và Steve lúc nào cũng thích thêm mắm dặm muối.

    Mình nghĩ cách tốt nhất để bắt đầu là kể từ ngọn nguồn câu chuyện. Sau khi cậu cho mình bộ game mình bắt đầu dùng crack ngay. Tuy nhiên Deamontool gặp vấn đề với một vài vấn đề trước phương pháp bảo vệ của nhà phát triển. Sau một vài giờ tìm kiếm các bản crack khác nhau, mình cũng không gặp nhiều may mắn với mấy tựa game bản quyền này. Chán nản mình quyết định tìm một chương trình khác tốt hơn. Nhưng cuối cùng tất cả vẫn nằm ở vài ba website có hàng tá virus và những phần mềm keylog của đám hacker tập sự.

    [​IMG]


    Nhưng cuối cùng mình cũng vào được một trang torrent. Trước đây mình từng download một vài thứ từ đây nhưng không vào nhiều vì trông như cái gã điều hành đều copy tất cả qua google dịch. Bỏ qua đoạn mào đầu vì cuối cùng mình cũng tìm được một chương trình của Nhật có tên Shikami no Tengen. Gã up nó lên bảo rằng cái tên này có nghĩa là "Bốn vị thần trên thiên đàng".. Nhưng mình nghĩ kỹ năng tiếng Nhật của hắn cũng chỉ bằng kỹ năng tiếng Anh qua google dịch mà thôi. Hắn khẳng định rằng chương trình này có thể vượt qua bất cứ vòng bảo vệ nào được cài vào game, tự động crack bất cứ game nào đang có mặt trên thị trường.

    Nhìn qua đống comment mình thấy đa số đều cho đánh giá tích cực với một vài tay trẻ trâu chỉ có phá đám mà thôi. Mình quyết định tải chương trình này về để thử xem sao. Sau khi tải xong mình cài ngay lập tức. Nhưng giao diện cài dường như bị hỏng khi chỉ có âm thanh lẹt xẹt như radio cũ.. khiến mình không tài nào tắt đi được nên buộc lòng phải giảm volume. Sau khi cài đặt xong mình vào đọc file Readme. Hướng dẫn (hay cảnh báo?) duy nhất chỉ có một dòng. "File xuất ra sẽ không có định dạng. Đổi tên file dưới dạng ISO và mount ra ổ đĩa ảo. Đừng cố gắng chạy".

    Đừng cố gắng chạy? Mình lúc đó không hề hiểu ý nghĩa của câu này. Mình đoán vì bộ cài được dịch sang tiếng Anh nhiều khi sai về ngữ nghĩa nên mình cũng không để ý lắm. Nhưng kỳ diệu thay làm theo đúng hướng dẫn đơn giản kia mình thật sự thành công.. ngay cả những cái tên khó nhằn nhất. Sau khi cho chương trình chạy mình thấy nó xuất ra một file có đuôi ".4". Đổi file sang ISO và mount nó ra ngoài đĩa ảo, mình ngay lập tức có thể chơi như bình thường mà không gặp bất cứ lỗi nào. Ôi cái cảm giác ấy như thế mình nắm tất cả thế giới game trong tay mà không phải trả một đồng nào vậy. Mình quyết định lấy tất cả kho game của cậu và cho chương trình này chạy.. Tuy tốn kha khá thời gian nhưng nó vẫn bõ công sức.

    [​IMG]


    Sau cùng mình soát lại xem còn con game nào bỏ lỡ hay không... thì phát hiện ra còn mấy file quên chưa đổi tên từ .4 sang ISO. Lúc ấy mình đã khá là mệt nên mặc kệ.. mình cũng muốn click thẳng vào file chưa đổi tên xem sao. Mình bắt đầu với Portal 2. Ban đầu mình đoán máy tính sẽ hiện cửa sổ báo lỗi như thông thường vì không thể nhận file lạ... nhưng không ngờ nó lại ra một thông báo tiếng Nhật trên màn hình. Điều ấy làm mình suy đoán nếu đã có thông báo tiếng Nhật tức là phần mềm đã hoạt động ở một mức nào đó và khả năng cao là game vẫn có thể chạy mà không cần đổi tên file. Kỳ diệu thay khi click vào lần nữa game không những chạy mà còn hoạt động như thế là mình đang mount ISO ra ổ đĩa ảo vậy.

    Nhưng dường như bản game Portal 2 của cậu có vấn đề hay đã đã từng cài Mod gì đó. Cụ thể khi game còn chưa vào Menu thì màn hình loading là một căn phòng tăm tối bất ngờ xuất hiện với nhân vật chính là Chell nằm ngay trung tâm. Cũng như bình thường Chell vẫn cầm khẩu Portal Gun trong tay nhưng dường như đầu và chân tay của cô ở những vị trí hết sức dị thường. Chiếc giày nhảy xa cũng có những vết nứt đáng ngờ.. giống như Chell vừa bị ném từ trên cao xuống và khiến bộ khung của chiếc giày không thể chịu nổi cuộc va chạm, làm chân tay và cổ của Chell bị gãy vậy. Nó khiến mình sởn tóc gáy nhưng hình ảnh ấy chỉ hiện lên trên giây lát rồi vào Menu.

    [​IMG]


    Nhưng những điều kỳ quặc vẫn xảy ra xuyên suốt chiều dài game.. hay đơn giản chỉ do mình quá mệt? Mình cũng không biết nữa. Đôi mắt GlaDOS dường như mang sắc đỏ hơn bình thường trong khi ở các phân đoạn ngoại cảnh thay vì lá rơi thì là bụi than hồng phảng phất khắp nơi. Đâu đó ở những góc khuất nơi cảnh nền cũng có những ngọn lửa nhảy múa mà mình không thể biết nguồn gốc.. Thật sự lúc ấy mình cũng không biết nên nghĩ như thế nào nữa vì có rất nhiều tựa game được nhà phát triển lồng ghép cơ chế ẩn và chỉ xuất hiện khi ai đó chơi bản lậu. Như bản Serious Sam mới vậy.. Nó cho xuất hiện một con quái Red Scropion cực khỏe sẽ xuất hiện khi ai đó crack game.. Nhưng như ban đầu mình nói, mọi thứ đều không như mình tưởng vì nếu câu chuyện khác đi mình đã không phải viết bức thư này cho cậu.

    Phần II



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất