Cảm động người mẹ muốn mừng tuổi cho con trai đã qua đời chiếc áo game Warface

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
5 2 phiếu
  1. Lời tâm nguyện của người mẹ khiến bất cứ ai trong chúng ta đọc được cũng không nén nổi cảm xúc trước tình mẫu tử vô cùng cao cả và thiêng liêng ấy.

    Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên group Warface Việt Nam nhận được sự thu hút của đông đảo các thành viên cũng như khiến nhiều người cảm động. Cụ thể, một người mẹ đã chủ động nhắn tin qua facebook cho người bạn của đứa con trai đã mất của mình nhờ kiếm giúp một chiếc áo game Warface để mừng tuổi cho con nhân dịp năm mới.​


    [​IMG]


    Game thủ xấu số được nhắc đến là cậu bạn Phi Hùng, đã qua đời vì tai nạn từ 2 năm trước. Qua những dòng tin nhắn tâm sự của người mẹ được biết, từ ngày con trai mất, vì quá đau xót cũng như thương nhớ con, người mẹ này đã lần vào trang facebook cá nhân của con và vô tình biết được niềm đam game Warface mãnh liệt của đứa con tội nghiệp khi còn sống. Ân hận, muốn chuộc lỗi và bù đắp cho con những gì còn chưa biết và chưa làm được, người mẹ đã quyết nhắn những dòng tâm sự, cũng là lời thỉnh cầu đến một người bạn của con mình qua facebook nhờ kiếm giúp chiếc áo game Warface để mừng tuổi cho con nhân dịp Tết sắp tới.

    Nguyên văn lời tâm nguyện của người mẹ khiến bất cứ ai trong chúng ta đọc được cũng không nén nổi cảm xúc trước tình mẫu tử vô cùng cao cả và thiêng liêng ấy.

    “Anh Tùng Sơn thân mến! Trước hết cô gửi đến anh lời xin lỗi vì đã mạo muội vì đã viết cho anh những dòng tin nhắn này.

    Tùng Sơn ơi, thật đau xót vì phải mất con và đau khổ hơn khi biết còn những việc chưa làm được cho con. Cô thương nhớ em ngốc Phi Hùng nên tìm kiếm vào trang của em. Cô không ngờ rằng con mình đã tham gia vào trò chơi game có tổ chức như vậy. Cô ân hận vì em đam mê mà vẫn rất ngoan, về nhà là dừng ngay niềm đam mê lại. Cô nhớ có những lúc em hỏi mẹ: “Mẹ ơi, đố mẹ biết con có điều ước gì ngay lúc này?”, rồi em nói “Con chỉ xin mẹ mẹ cho con chơi 30 phút điện tử thôi”. Giờ đây em đã đi xa, càng ngày cô càng biết thêm về sở thích và những đam mê của con. Cô muốn chuộc lỗi và bù đắp cho em những gì còn chưa biết và chưa làm được cho con.

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Ngày em về lần cuối mặc trên người chiếc áo có biểu tượng của game nhưng đã cũ. Anh Sơn à, cô muốn nhờ anh mua cho em chiếc áo game mới (chiếc áo ngày nào anh để phần em còn không?). Anh cho xin số tài khoản hoặc cô nộp luôn cho bưu điện sau khi nhận được hàng như cô vẫn nhận hàng ship vậy. Tết sum họp đến rồi, cô muốn có món quà mừng tuổi em cho lòng nhẹ nhàng hơn nên đành liều làm phiền anh để nhờ. Cô thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nếu được anh nhắn lại giùm cô mấy chữ để cô yên tâm nha.

    Một lần nữa xin được cảm ơn anh và tất cả các bạn trong nhóm game về những tình cảm đã dành cho Ngốc của cô”.

    Tùng Sơn – cũng chính là game thủ nhận được lời thỉnh cầu của người mẹ đã chia sẻ những dòng tin nhắn này trên cộng đồng Warface Việt Nam để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các thành viên khác. Rất đông người chơi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cũng như muốn gửi tặng chiếc áo của mình cho người bạn xấu số. Cuối cùng theo như tin tức được cập nhật, NPH và một gamer đã chủ động gửi đồ cho gia đình của Phi Hùng, hy vọng có thể giúp người mẹ một phần nào đó hoàn thành những tâm nguyện bù đắp cho con trai bé nhỏ.

    [​IMG]


    Món quà tinh thần này cũng chính là thay cho sự tưởng nhớ về em, một người bạn, một game thủ đầy tâm huyết, gắn bó của đại gia đình Warface Việt Nam.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất