[Blog game thủ] Khi chồng tôi là game thủ

mjuxinh
  1. Đối với tôi, hạnh phúc chính là khi mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Và khi chồng mình có là một game thủ, tôi vẫn thấy hạnh phúc như hạnh phúc của bất kỳ người phụ nữ nào khi tìm được một tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

    Tôi, ngoại hình không được xếp vào loại “sắc nước hương trời” nhưng cũng đủ khiến tôi tự tin về vẻ ngoài của mình. Điều kiện gia đình cũng khá, lại thêm cộng thêm công việc ổn định nên xung quanh tôi cũng có nhiều anh chàng theo đuổi. Bạn bè cũng nói với những gì tôi đang có, thừa sức có thể tìm được cho mình một người chồng hoàn hảo. Hoàn hảo theo nghĩa của họ tức là: đẹp trai, có điều kiện, thu nhập tốt, có trách nhiệm với gia đình… v.v. Vâng, hầu hết mọi người đều nghĩ thế, kể cả tôi cũng từng luôn nghĩ như vậy.

    Thế nhưng anh chàng soái ca đến với cuộc tôi lại thuộc một hình mẫu khác hẳn. Nói là trái ngược hoàn toàn thì không đúng. Nhưng mọi yếu tố kể trên ở chàng chỉ ở mức độ tương đối, mà có thể đối với nhiều người khác thì là quá mức bình thường.

    [​IMG]


    Cái lý do đầu tiên cho sự bình thường đấy chính là việc chồng tôi không phải là một công chức nhà nước, cũng chẳng phải là một doanh nhân thành đạt, chồng tôi chỉ là một nhân viên kỹ thuật bình thường của một công ty tư nhân. Mức thu nhập của anh cũng không đến nỗi quá eo hẹp, nhưng nó không dư dả đến mức có thể giúp chúng tôi mua được nhà này, xe nọ.

    Một lý do đặc biệt nữa khiến nhiều người nghi ngờ vào sự lựa chọn của tôi, đó là việc chồng tôi là một game thủ. Tất nhiên không phải dạng game thủ chuyên nghiệp có thể hái ra tiền nhờ chơi game như nhiều người vẫn nghĩ về một game thủ. Chồng tôi có tính mê game thừ hồi chúng tôi còn chưa cưới nhau. Ờ thì nhiều người vẫn bảo, đấy, biết tính nó nghiện game này nọ rồi mà vẫn cứ đâm đầu vào. Sao không chọn một người nào đấy ngoan ngoãn, chỉn chu, biết phấn đấu cho tương lai hơn. Tôi chỉ cười. Tất nhiên không phải cười sự lựa chọn của mình. Tôi cười cho cái câu nói “trông mặt mà bắt hình dong”.

    Ừ thì chồng tôi là game thủ, nhưng đâu có nghĩa là anh ấy không ngoan ngoãn, không đàng hoàng, không chỉn chu, không có trách nhiệm với gia đình, hay là người không có chí hướng cho tương lai. Sai hết!

    [​IMG]


    Có thể, nếu lựa chọn một anh chàng thành đạt, công chức nhà nước, thu nhập ổn định, bản thân tôi nhờ đó mà cũng được hưởng cuộc sống nhà cao cửa rộng, sáng tôi mua sắm, ăn uống chẳng lo nghĩ. Thế nhưng, nếu không lựa chọn chồng mình bây giờ, tôi nhất định sẽ chẳng bao giờ được nếm qua cái cảm giác hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía mình khi sồng sộc vào quán game tìm người yêu như ngày mới yêu nhau, sẽ chẳng bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc mỗi tối trời mưa hay không có việc gì làm, chồng lại bắt đầu giở chiêu nịnh nọt năn nỉ hai đứa ngồi chơi game với nhau cho có đôi có cặp. Lại càng không bao giờ hiể được cái cảm giác một đứa con gái đi ghen với game nó kinh khủng và cũng thật ngớ ngẩn đến mức nào. Từ cái ghen đấy mà cũng lân la tập tọe chơi game, để hiểu vì sao chồng mình lại ham chơi game đến thế.

    [​IMG]


    Chồng là game thủ, bản thân tôi đôi khi cũng tự nhủ, có khi chồng còn nghiện game hơn là nghiện mình. Nhưng mà từ đó cũng thêm tin tưởng rằng, ngoài công việc và game ra, chồng mình chẳng “nghiện” thêm một ai đó khác. Tình cảm của chúng tôi vẫn luôn đông đầy, anh vẫn chiều chuộng tôi theo cách của riêng anh. Tất nhiên chẳng lãng mạn, sến súa, mà theo một cách nào đấy rất “game thủ”. Có nghĩa là, anh sẵn sàng chia sẻ với tôi về sở thích đó của mình, cũng như sẵn sàng giúp tôi làm việc nhà để thảnh thơi nằm tôi chơi một mini game nào đó dành cho con gái, hày cày nốt bộ phim đang dở. Hơn ai hết anh hiểu, đang chơi hay chăm chú xem gì đấy mà phải dứt ra làm việc khác thì bản thân sẽ thấy khó chịu lắm.

    Tất nhiên, tôi cũng mong chồng tôi có thể giàu có hơn, có thể quan tâm đến vợ con nhiều hơn, có thể chỉn chu hơn trong mọi thứ. Nhưng không có nghĩa mong thế là bắt buộc phải như vậy bằng mọi giá, càng không có nghĩa chán ghét những gì thuộc về con người anh hiện tại. Mọi thứ đều có thể cùng nhau vun đắp. Đối với tôi, hạnh phúc chính là khi mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Và khi chồng mình có là một game thủ, tôi vẫn thấy hạnh phúc như hạnh phúc của bất kỳ người phụ nữ nào khi tìm được một tình yêu đích thực của cuộc đời mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất