Bị đòi "cắt xén" phim, studio Nhật gửi cho đối tác một thanh Katana

Phiêu Vũ
  1. Đó là thanh Katana với hai chữ "Đừng Cắt" được Studio Ghibli gửi cho Harvey Weinstein, khi "Vị Thánh Hollywood" này muốn "cắt xén" bộ phim của họ.

    Cho những ai không biết, Harvey Weinstein là một nhà sản xuất cực kỳ nổi tiếng tại Hollywood. Có nhiều người hiểu nhầm rằng đạo diễn là người có quyền lực nhất trong một bộ phim. Tuy nhiên, thực tế thì, nhà sản xuất mới là người nắm giữ “quyền trượng của nhà vua”. Sau khi một bộ phim hoàn thành, các nhà sản xuất hoàn toàn có thể yêu cầu đoàn phim phải cắt bỏ những cảnh mà mình cảm thấy không “thích hợp” (trừ phi đạo diễn là người cực kỳ nổi tiếng như James Cameron).

    [​IMG]
    Harvey Weinstein từng là chủ sở hữu Miramax, một công ty đừng đằng sau rất nhiều bộ phim với các danh hiệu Oscar. Bởi vậy, hiển nhiên ông ta là một trong những nhà sản xuất có quyền lực nhất tại Hollywood. Đồng thời, người đàn ông này cũng là một tay “chỉnh sửa” kỳ khôi, và thường xuyên giành quyền “cắt” phim sau khi nó được hoàn thành, đến mức mà bị nhiều người gọi với nickname “Harvey Tay Kéo”.
    Khi Ghibli, một studio Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng với các bộ phim hoạt hình vừa ăn khách vừa giàu ý nghĩa như Công Chúa Mononoke hay Lâu Đài Bay của Pháp Sư Howl…hợp tác với Miramax để cho ra mắt Công Chúa Mononoke phiên bản tiếng Anh, Harvey hiển nhiên cũng muốn chứng tỏ quyền lực “tay kéo” của mình. Tuy nhiên, Công Chúa Mononoke đã được ra mắt ở phương Tây mà không bị cắt xén gì nhiều. Người ta đồn rằng, Hayao Miyazaki – đạo diễn phim và là người đồng sáng lập của Studio Ghibli – đã gửi cho Harvey một thanh Katana cùng dòng chữ “Đừng Cắt” để ngăn ông ta đụng tay vào tác phẩm của mình.

    [​IMG]
    Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, cho đến khi chính miệng người trong cuộc giải thích về mọi chuyện với báo chí: “Thực ra thì, người gửi thanh Katana ấy là nhà sản xuất của tôi.”_Miyazaki nói, nhà sản xuất được nói đến ở đây rất có thể là Toshio Suzuki, người đã hợp tác với ông trong nhiều năm_”Sau đó, tôi cũng đã đến New York để gặp người đàn ông đó, gã Harvey Weinstein đó (nguyên văn: “this Harvey Weinstein”). Tôi đã bị “bắn phá” một cách mãnh liệt, tất cả chỉ để giành quyền được “cắt” trong phim của tôi.”

    “Nhưng tôi đã đánh bại ông ta.”_Hayao Miyazaki mỉm cười.

    [​IMG]

    Harvey Weinstein hiện đang vướng vào những bê bối liên quan đến việc lạm dụng các nhân viên hay diễn viên làm việc dưới trướng mình trong suốt 30 năm. Có vẻ như, những chuyện xấu xa bị “quyền lực Hollywood” của ông ta che đậy cuối cùng cũng bị lộ ra ánh sáng.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất