Bàng hoàng nữ diễn viên của Captain America bị bắt vì sát hại chính mẹ ruột

Nguyễn Thu Trang
  1. Mollie Fitzgeald là diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, cô từng góp mặt trong Captain America và làm trợ lý cho đạo diễn Joe Johnson.

    Các trang báo nước ngoài mới đây đồng loạt đưa tin, Mollie Fitzgeald – nữ diễn viên từng góp mặt trong Captain Ameria đã chính thức bị cảnh sát bắt vì tình nghi sát hại chính mẹ của mình. Tin tức này đã khiến cho giới truyền thông và cư dân mạng được phen bàng hoàng.

    Nạn nhân là bà Patricia Fitzgerald (68 tuổi), là mẹ ruột của Mollie, bà Patricia được tìm thấy khi đã chết tại nhà riêng ở Oledit, bang Kansas (Mỹ) vào ngày 20 tháng 12. Cảnh sát Oledit cho biết các sĩ quan đã lập tức đến nhà bà Patricia sau khi nhận được mọt cuộc gọi báo cáo về một vụ xung đột có vũ trang, tuy nhiên đáng tiếc là khi đến nơi, nạn nhân đã qua đời vì bị đâm.​

    [​IMG]

    Kẻ tình nghi của vụ việc thương tâm này không ai khác chính là con gái ruột của nạn nhân – nữ diễn viên Mollie Fitzgerald. Theo giới thiệu từ IMDb, Mollie (38 tuổi) là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim, hầu hết các bộ phim cô tham gia đều là những phim có kinh phí thấp, ví dụ như The Lawful Truth (2014) hay The Creeps (2017). Năm 2011, cô có cơ hội đóng vai “cô gái của Stark” trong Captain America: The First Avengers và làm trợ lý cho đạo diễn Joe Johnson.

    Mollie cũng sở hữu một bản lý lịch khủng khi từng theo học tại đại học Fordham và còn tốt nghiệp ngành Nghệ thuật truyền hình và truyền thông của đại học Trinity. Hiện giờ cô cũng đang sinh sống và làm việc với tư cách một chuyên gia bất động sản. Giỏi giang, xinh đẹp và có học vấn khủng, chuyện Mollie bị cáo buộc giết người đã đủ khiến người ta bàng hoàng chứ chưa nói đến chuyện nạn nhân còn là mẹ ruột của cô.​

    [​IMG]

    Hiện giờ phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này, nhưng dù Mollie có thật sự là hung thủ hay không, gia đình của cô vẫn phải chịu một cú sốc nặng nề. Ông Hunziker (72 tuổi) – anh trai của nạn nhân cho biết: “Tất cả chúng tôi đã thật sự bị sốc. Nhưng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi, không gì có thể lớn hơn nỗi đau mất em gái của tôi.”​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất