Bạn gái: “Bắn em đi, đừng bắn PUBG”, chơi tiếp hay nghỉ?

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.8 5 phiếu
  1. Còn bạn, nếu gặp trường hợp như anh chàng game thủ trong chia sẻ dưới đây, bạn sẽ làm gì, chơi tiếp hay nghỉ?

    Game và bạn gái vẫn luôn là sự lựa chọn đầy khó khăn đối với các nam game thủ. Các cô gái có thể không ghét game nhưng vẫn muốn đặt người yêu vào những thử thách lựa chọn, chỉ đơn giản là để minh chứng cho tình yêu của họ. Nhưng game thủ nhà ta cũng chẳng phải dạng vừa khi có đủ lí lẽ để bảo vệ cho cái sở thích sống còn của mình. Dạng như “người yêu có thể phản bội bạn nhưng game thì không”.

    Điều đó khiến không ít cô gái phải “khóc dở mếu dở” khi đường đường là người yêu nhưng lại chẳng may “thất sủng” vì người yêu quá ham game. Nhất nhất mọi thứ đều chỉ xếp sau game, buộc lòng cô ấy phải ra “tối hậu thư”: “Chọn em hay game?”. Đảm bảo bất cứ anh chàng nào trong trường hợp này lòng cũng rối như tơ vò.

    Chẳng thế mà nam game thủ dưới đây băn khoăn đến mức phải đăng đàn hỏi ý kiến các chiến hữu của mình nên “chơi tiếp hay nghỉ” khi người yêu nhắn: “Sao anh cứ mãi PUBG vậy, bắn em đi này”.

    [​IMG]


    Chỉ là một tin nhắn bình thường nhưng có lẽ đã đả động đến một vấn đề hết sức thực tế trong cộng đồng game thủ nói chung, đặc biệt là nhưng ai chẳng còn “Forever Alone”. Và ngay lập tức, câu chuyện trên đã nhận được vô số lời bình luận với hàng loạt lời khuyên trái chiều khác nhau. Dĩ nhiên, những chàng game thủ chân chính thì vẫn luôn thao thao bất tuyệt với một chân lý muôn thủa rằng “Gái gú chỉ là phù du, game mới là tất cả”. Chẳng thế mà không ít lời khuyên dành cho nhân vật chính của chúng ta rằng “tốt nhất là nên bắn tiếp, chưa chắc top đang nuôi vợ thằng khác đấy”, thậm chí đến mức gay gắt hơn “chia tay đi, phiền quá, đang nhảy xuống Pochiki cứ inbox mãi”… Đa số những game thủ này đều cho rằng đã là người yêu thì cẫn phải biết tôn trọng cũng như dành cho nhau những khoảng không gian riêng tư để mỗi người được làm theo sở thích của mình thay vì đặt họ vào những lựa chọn như thế này.​


    [​IMG]
    [​IMG]


    Tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn có một số khuyên anh chàng nên dành thời gian cho bạn gái trước, rồi sau đó có chơi gì thì chơi. Bởi suy cho cùng người yêu thì chỉ có 1, địch thì có đến 1001 tên, “bắn” đến bao giờ cho xuể, như một game thủ hài hước bình luận.

    [​IMG]


    Quả thật, dẫu vẫn biết game đơn thuần chỉ là một trò giải trí, cao hơn là đam mê, nhưng nếu chỉ vì những trận đấu game mà lỡ để người yêu mình cảm thấy cô đơn thì đó sẽ là một sai lầm cực kỳ lớn. Cưa đổ một cô nàng là một chuyện, giữ chận được hay không lại là một chuyện khác. Bất cứ cô gái nào khi yêu chẳng mong được người yêu để ý, quan tâm, một chút lơ là của bạn cũng đủ làm cho cô ấy tổn thương hơn bao giờ hết.

    Nhiệm vụ của những anh chàng game thủ là cần phải cơ cấu lại thời gian chiến game một cách hợp lý để cùng lúc quan tâm tới cả ngưới bạn gái ngoài đời thực của họ cũng như các mối quan hệ xung quanh khác. Và các cô gái, là người yêu hay vợ cũng nên biết thông cảm phần nào cho những sở thích riêng của người con trai mình yêu nhé!

    Còn bạn, nếu gặp trường hợp như anh chàng game thủ trong chia sẻ trên, bạn sẽ làm gì, chơi tiếp hay nghỉ?

    Tham gia thảo luận cùng cộng đồng game thủ PUBG Mobile tại group: https://www.facebook.com/groups/pubgmobivn/



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất