Anh trai tìm thấy Pikachu ngay trên mộ người em đã khuất của mình

Emily
  1. Bức ảnh này được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự cảm thông của các game thủ Pokemon GO.

    Gần đây, cộng đồng game thủ Pokemon Go trên toàn cầu đã chia sẻ một câu chuyện rất cảm động. Robin Reijers, một game thủ 21 tuổi người Hà Lan đã phát hiện ra pokemon Pikachu ngay trên mộ người em của mình. Cụ thể, khi đang chơi Pokemon GO, anh đã quyết định đến thăm mộ người em trai Michael xấu số đã mất vì bệnh tim trước đây. Và thật bất ngờ khi ngay trên mộ của em mình, anh đã bắt gặp Pikachu - một pokemon nổi tiếng và cũng rất hiếm gặp trong Pokemon GO.

    [​IMG]


    Khi còn sống, em trai của anh cũng là một fan cuồng của Pokemon, và đã từng rất nhiều lần đánh bại anh khi cả hai chơi Pokemon cùng nhau trên hệ máy Gameboy. Khi Micheal mất đi, để trân trọng tình yêu Pokemon của em trai mình, Robin đã dựng hình Pikachu - pokemon mà Micheal rất thích lên bia mộ của cậu. Giờ đây, người anh trai đã bắt gặp một hình ảnh anh không bao giờ có thể ngờ tới: một chú Pikachu ảo đang đứng ngay trước tấm bia Pikachu được làm bằng gỗ trên mộ em trai mình.

    Robin chia sẻ hình ảnh cảm động này lên Twitter, và chẳng bao lâu sau nó đã được một tài khoản Twitter Nhật Bản khác chia sẻ lại. Tấm hình ngay lập tức thu hút cộng đồng mạng, với hàng chục ngàn lượt like và retweet. Một fanpage khác cũng chia sẻ lại câu chuyện này, và nó đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

    Một số người cho rằng hình ảnh này là giả bởi chả thể nào lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên tuyệt vời như thế được. Song đại đa số đều cho rằng đây là một trường hợp khiến người xem muốn khóc, dù nó có phải ảnh fake hay không. Trên fanpage Pokemon GO, bình luận của Sascha Schröder đã và đang thu hút được rất nhiều lượt like với ý kiến thẳng thắn:

    Không quan trọng đây có phải ảnh fake hay không. Cũng chẳng cần quan tâm đến việc NPH của Pokemon GO nói rằng: “Ở đây có hình Pikachu trên bia mộ cậu bé này, hãy đặt Pikachu ở đây đi”. Bản chất của câu chuyện này chính là hình ảnh Pikachu ngay trên bia mộ của người em.

    [​IMG]

    Với những người còn đang tranh cãi về việc ảnh này giả hay không giả, tôi xin chia sẻ quan điểm của tôi, dưới vai trò là một đứa con một trong nhà, chưa bao giờ trải qua sự đau buồn khi mất anh chị em. Tấm ảnh này đã khiến tôi bật khóc. Nếu như tôi có anh em, tôi thấy Pokemon ưa thích của họ xuất hiện ngay gần mộ của họ, tôi sẽ khóc, khóc ngay như một đứa trẻ!

    Theo Esv


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất