8 bí mật quái dị trong Red Dead Redemption 2 mà bạn ước mình không tìm thấy

Hard
  1. Red Dead Redemption 2 - Phiên cao bồi của GTA 5, ẩn chứa những thứ quái đản mà bạn ước mình không bao giờ tìm thấy..

    Red Dead Redemption 2 cho game thủ chu du trong một bối cảnh miền Tây hoang dã đầy rộng lớn, phóng tầm mắt về những cánh đồng xanh bạt ngàn, những rặng núi tuyết sừng sững hay những thị trấn tấp nập người qua lại. Giữa thế giới đầy chân thực ấy, người chơi mong chờ những câu chuyện yêng hùng về các tay súng vô giới luật, những pha 1 chọi 1 chất chơi với khói súng vương lại trong gió... chứ không phải những gã bệnh hoạn thèm khát máu thịt con người lẩn khuất trong trốn đồng không mông quạnh.

    Ấy vậy mà Red Dead Redemption 2 có thừa những câu chuyện như thế, những câu chuyện được che đậy đầy khéo léo giữa các căn nhà hoang mục nát hay nơi rừng sâu nước độc không bóng người. Nếu bạn đã sẵn sàng để khám phá những câu chuyện ấy, sẵn sàng để đầm mình vào hành trình ma quái của Red Dead Redemption 2... đây là nơi dành cho bạn.

    Dị vật trong căn nhà bỏ hoang

    Đi về phía cực đông của bản đồ, game thủ RDR2 sẽ thấy mình đến thăm một bến cảng mang tên Van Horn Trading Post, một địa điểm giao thương tấp nập Miền Tây. Nhưng chỉ vài cây số về phía Nam của Van Horn người chơi sẽ tìm thấy một căn nhà bỏ hoang nằm yên bình bên con đường mòn. Thoạt nhìn căn nhà chỉ như bao công trình khác trong Red Dead Redemption 2 với cửa chính khóa kín và cửa sổ bị ván gố tán chặt. Không lối ra vào, nhiều người sẽ dễ dàng bỏ qua và cứ thế tiếp tục chuyến đi bất tận của mình.

    [​IMG]


    Nhưng ít ai biết, căn nhà bỏ hoang này vẫn còn một cửa sổ để mở nằm trên ban công tầng 2. Nếu khéo léo trèo lên hiên nhà qua chiếc xe chở hàng bỏ lại, bạn có thể tiếp cận ô cửa sổ này mà không gặp phải trở ngại nào. Tuy nhiên một khi trèo qua cửa và bước vào trong, cảnh tượng hiện ra trước mắt chỉ khiến bạn muốn tắt game ngay lập tức. Ở đó tại phía đối diện hiện ra một sinh vật mang hình thù quái đản, không theo bất cứ quy luật nào của tự nhiên... Đầu lợn, sừng dê, cánh kền kền và 6 cánh tay của chó sói cũng như gấu, biến nó trở thành một sinh vật có lẽ đến Frankenstein cũng phải khiếp sợ. Đó còn chưa kể đến các bộ phận con người mà mảnh giấy gần đó gợi ý... Nhìn lên trên mặt bàn trong căn phòng, game thủ có thể hiểu rõ đam mê bệnh hoạn của kẻ tạo nên sinh vật này. Dường như hắn muốn làm nên một sinh vật đột biến kết hợp bởi tất cả các loài động vật mà mình tìm thấy, bằng chứng cho xác củamột con cá sấu con với đôi cánh của quạ và sừng nai nằm ngay trên bàn.

    [​IMG]


    Cơn thịnh nộ của ông trời

    Trên thực tế, bản chất câu chuyện này không mang màu sắc kinh dị và không hề có bất cứ kẻ quái thai nào liên can... nhưng hình ảnh của nó sẽ khiến game thủ RDR2 ám ảnh mãi mãi. Ở đó ngay gần thung lũng Roanoke, người chơi sẽ tìm thấy một căn nhà nhỏ nằm lặng yên phía trên đỉnh đồi. Nhưng như thường lệ, sự lặng yên trong tựa game cao bồi của Rockstar ẩn chứa một sự thật hãi hùng vượt xa trí tưởng tượng của bất cứ ai.

    [​IMG]


    Bước vào trong căn nhà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt người chơi là xác người bị biến dị vất vưởng khắp nơi. Kẻ thì mất tay, kẻ thì mất đầu, kẻ thì chỉ còn lại một nửa bên vai nằm xung quanh chiếc hố sâu hoắm dưới sàn nhà. Vâng đây chính là cảnh tượng một gia đình đang quây quần bên bữa cơm trước khi một mảnh thiên thạch rơi trúng mái nhà, tạo nên cảnh tượng còn quái dị như thể một con quái vật nào đó vừa kết thúc chuyến viếng thăm của mình.

    [​IMG]


    Đám cưới cừu

    Câu chuyện tiếp theo trong Red Dead Redemption 2 thiên nhiều về sự bệnh hoạn hơn là kinh dị, bắt nguồn từ một nơi được gọi là Guthrie's Farm - "Nông trang Guthrie". Nếu vô tình bước chân vào đây, người chơi sẽ ngay lập tức được hoan nghênh bởi những khuôn mặt băm trợn cùng mũi súng hướng thẳng về phía mình, cho thấy Guthrie's Farm không đơn chỉ là một nông trang đơn thuần.

    [​IMG]


    Nếu dũng cảm vượt qua những người nông dân không mấy chào đón này, game thủ có thể tìm thấy một cảnh tượng quái dị ở 1 trong 3 chuồng gia súc. Tại đây bạn sẽ thấy xác của một con cừu được thắt nơ hồng nằm ngay cạnh xác của một người đàn ông có vẻ chết đã lâu. Tư thế của hai cái xác gợi ý nên một hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong đầu game thủ... Nhưng chỉ cho đến khi bạn tìm thấy một chiếc nhẫn bên cạnh xác con cừu, mọi chuyện mới được khẳng định chính xác. Tuy nhiên "tại sao cả hai đều chết trong khi xác không được dọn đi?" mới là câu hỏi ám ảnh nhất đối với chúng ta.

    [​IMG]


    Giáo phái thờ "người trời"

    Câu chuyện ma quái tiếp theo mà game thủ sẽ bắt gặp trong Red Dead Redemption 2 bắt nguồn tại một căn nhà bỏ hoang mang tên Hani's Methel ở khu vực New Hanover. Tại đây bạn sẽ tìm thấy những xác người với tư thế nằm chết hoàn toàn "bình yên" trên giường, gợi ý về một vụ tự sát hoàng loạt của những giáo phái ma quỷ luôn khét tiếng trong lịch sử nước Mỹ. Ở trên mặt bàn đặt tại trung tâm căn nhà với bộ xương được cho là giáo chủ của giáo phái này, bạn có thể tìm thấy một mảnh giấy với nội dung sau:

    Sử dụng mảnh giấy này, một sự kiện kỳ lạ sẽ diễn ra khi game thủ quay trở lại Hani's Methel vào 2h sáng.. Ở đó bước vào căn nhà bạn sẽ thấy một luồng ánh sáng xanh chiếu xuyên qua mái nhà và nếu bước ra ngoài bạn có thể chứng kiến một vòng tròn kỳ lạ bay lên trời cao. Liệu đây có phải là những thực tế mà sau này người chơi tiếp tục nhìn thấy trong GTA 5 hay không?

    [​IMG]
    [​IMG]

    CÒN TIẾP


    Bạn đọc có thể tham gia cộng đồng Mê Game Offline để tìm hiểu thêm về tựa game này tại đây:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất