[60 giây suy nghĩ] Chúng ta chơi game để làm gì?

mjuxinh
  1. Đã bao giờ bạn suy nghĩ rằng mình chơi game để làm gì hay chưa?

    Hai ngày qua, cộng đồng mạng dường như dậy sóng trước một clip từ chương trình “60 phút mở” của VTV1 được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo đó, từ chủ đề của chương trình “Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?”, câu hỏi “Để làm gì?” trong phút chốc trở thành câu hỏi “hot” nhất trong ngày

    Hầu hết mọi hành động của con người đều mang tính chủ đích riêng, đó có thể là do ý thức chủ quan của con người điều khiển, hoặc là do những yếu tố bên ngoài tác động đến. Bởi vậy mà mọi câu hỏi “để làm gì?”, suy cho cùng lý trí của mỗi chúng ta đều có thể tự trả lời được.

    Và ngay cả cái việc chơi game mà nhiều người vẫn định kiến cho rằng đó là “vô bổ”, “tốn thời gian” thì bản thân nó chẳng đơn thuần tồn tại một cách vô nghĩa như thế, chỉ đơn giản là ý nghĩa của nó không giống nhau đối với mỗi người, hay đối với từng thời điểm mà thôi.

    [​IMG]


    Chơi game cũng phải biết mình đang chơi vì mục đích gì…

    Như Nguyễn Kim Longgame thủ 28 tuổi - người sáng lập ra Clan Counter-Strike Q9 và từng tham gia vô số những sự kiện e – sport quốc tế lớn nhỏ đã từng chia sẻ về những thành công trong sự nghiệp làm game thủ chuyên nghiệp của mình: “Dù chơi game hay làm gì đi nữa, phải biết thực sự mình đang làm gì và làm điều đó vì mục đích gì. Như vậy sẽ cân bằng được cuộc sống, sở thích và thấy được những thứ có ích cho mình thông qua việc đó. Trong cuộc sống, không có điều gì quá nhiều, quá liều mà tốt cả.”

    Chơi game để làm gì? Có lẽ chỉ những người đam mê game thật sự mới có câu trả lời đầy đủ nhất…

    Bản thân game được tạo ra từ những mục đích tốt đẹp. Game giúp kết nối mọi người lại với nhau trên khắp thế giới, cùng chiến đấu cho hòa bình, cho chính nghĩa, cho ước mơ của mỗi người. Đó mới chính là ý đồ của các nhà sản xuất, nhà phát hành khi cho ra đời mỗi tựa game. Những thứ được tạo ra gắn với những mục đích tốt đẹp như vậy đâu có thể được coi là những thứ vô nghĩa.

    Về phía game thủ, thì bản thân họ chơi game còn vì những lý do đơn giản hơn rất nhiều…

    Để giải tỏa stress
    Để cân bằng cuộc sống
    Để cảm thấy bớt cô đơn
    Để quên đi sự phiền muộn


    Hay đơn giản là để được sống trong tình anh em, bạn bè, bằng hữu - những thứ mà có thể ở bên ngoài cuộc sống thực họ rất khó tìm thấy cho mình…

    [​IMG]


    Có thể người ngoài cho đó là nhỏ nhặt, tầm thường, nhưng đối với họ thì tất cả bấy nhiêu đó đều là những niềm vui khó diễn tả bằng lời, những cảm xúc mà nếu không phải tự bản thâm mình trải qua, sẽ khó có thể mà đồng cảm được
    .
    Hay cao hơn, xa hơn, hướng đến một tương lai biến đam mê game trở thành sự nghiệp của bản thân mình.

    … Bởi vậy, nếu đánh giá, hãy nhìn nhận bằng những góc nhìn mở hơn, đừng quy chụp quan điểm cá nhân của bản thân mình lên người khác

    Chơi game là một nhu cầu, đặc biệt là ở giới trẻ. Mà đã là nhu cầu thì đâu có gì là sai?

    Người trẻ chơi thường chơi cái gì cũng hết mình, dù không phải là game thì bất cứ điều gì đó họ cũng sẽ hết mình như thế. Nhưng hết mình, không có nghĩ là không tự kiểm soát được bản thân. Nhưng thực tế dường như xung quanh chúng ta đang tồn tại một thói quen - một cái nhìn phiến diện, rằng cứ ai ham thích một điều gì đấy quá là sẽ bị cho là nghiện.

    [​IMG]


    Sự thực là không phải cứ chơi game đều sẽ dẫn đến nghiện, và cũng như chẳng ai trong chúng ta biết được trong số tất cả những tay chơi game thì có bao nhiêu kẻ đích thực là một “con nghiện” game. Hay chỉ vì một vài thành phần lấy game ra để làm động cơ cho những hành vi xấu của mình mà người ta đã vội cho game là xấu, là vô bổ. Việc điều tiết là do ý thức của người chơi, thế nên không thể vì một số người không tự kiềm chế được bản thân mình để có thể áp đặt nhận định cho toàn bộ.

    Cũng giống như dư luận dành cho chủ đề “Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?” trong “60 phút mở” vừa qua, rằng bất cứ ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình, và xã hội cần có những trao đổi cởi mở như vậy. Xoay qua vấn đề game online cũng vậy, game không xấu, người chơi game cũng không xấu, người cho rằng game xấu cũng không phải không có lý lẽ đúng của họ. Nhưng có lẽ để đánh giá tốt nhất xung quanh những tranh luận đó, cần phải nhìn vào câu hỏi: “Bạn chơi game để làm gì?, “Họ chơi game để làm gì?”, “Chúng ta chơi game để làm gì?”, bạn mới đưa ra cho mình những cái nhìn mới, ý nghĩa và đầy đủ nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất