20 tuổi vẫn mê Siêu Nhân, chàng trai Việt tự chế trang phục để “biến hình”

Khánh Ly
  1. Đam mê thì ai cũng có nhưng biến được đam mê thành mục tiêu để làm việc, để phấn đấu, để hoàn thiện bản thân như anh chàng này thì không phải ai cũng có thể làm được.

    Phim Siêu Nhân có lẽ là những mảnh ký ức không gì có thể xóa nhòa trong ký ức của thế hệ 8x, 9x. Thể loại phim xoay quanh câu chuyện về những vị anh hùng được mặc trang phục đủ màu sắc có khả năng đặc biệt nhằm giúp thế giới loài người trước các thế lực độc ác. Đã từng có một thời, các cô nhóc, cô nhóc chúng ta “ăn cùng, ngủ cùng, say cùng” với những bộ phim dài tập về siêu nhân được chiếu trên truyền hình hay có mặt ở khắp các cửa hàng băng đĩa. Và nếu đã là một fan của những bộ phim thời đó thì chắc hẳn bạn đã từng tưởng tượng mình được mặc lên người những bộ giáp cực “chất” và “ngầu”, mang sức mạnh phi thường của mình đi diệt trừ cái ác.

    Thế nhưng, cùng với thời gian, khi mỗi người dần lớn lên, trưởng thành, khi đã chẳng còn tin vào phép màu, vào một thế giới siêu anh hùng, thì siêu nhân có lẽ chỉ còn là những hình ảnh thuộc về quá khứ.​



    Tuy nhiên, mới đây, bài viết tâm sự của anh chàng nickname facebook Đỗ Đức Mười chia sẻ về niềm đam mê Siêu Nhân tột độ của mình trên một diễn đàn không khỏi khiến nhiều người ngạc nhiên thích thú. Được biết, chàng trai năm nay đã 20 tuổi đầu nhưng vẫn mê siêu nhân, mê tới mức tự tìm tòi và chế tạo ra những bộ trang phục riêng cho mình để mặc. Dù bị mọi người xung quanh chê lớn đầu rồi vẫn còn ham thú vui trẻ con, nhưng anh chàng không hề mảy may, bởi chỉ khi được làm những điều này, bản thân anh mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

    [​IMG]


    “Không biết các mày ở đây có ai như tao, 20 tuổi đầu vẫn mê siêu nhân. Mê tới mức tự học tự làm ra những bộ đồ siêu nhân để mặc. Tao mê tới mức xem siêu nhân thay cho các phim khác hàng ngày. Người ta cứ bào tao lớn đầu rồi vẫn xem phim trẻ con, suốt ngày làm cái siêu nhân vớ vẫn. Nhưng tao thấy vui chúng mày ạ”.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh trang phục siêu nhân tự làm do anh chàng Đỗ Đức Mười chia sẻ


    Vượt xa hơn cả một thú vui đơn thuần, khi anh chàng thậm chí còn lấy siêu nhân làm hình mẫu để hoàn thiện bản thân. Đó còn là thứ khiến chàng trai tìm đến mỗi lúc gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống bởi chỉ sau lớp mặt nạ anh chàng mới cảm thấy thoải mái và tự tin. Chàng trai vui khi được niềm vui vui, niềm đam mê của mình đến gần hơn với mọi người.

    Bài viết sau khi được chia sẻ ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng với hơn 17 nghìn lượt like và gần 2 nghìn lượt bình luận ở thời điểm viết bài. Không ít người bày tỏ sự thán phục, ngưỡng mộ trước niềm đam mê mãnh liệt cũng như khả năng chế tạo tài tình, khéo léo của anh chàng khi làm ra được những bộ đồ siêu nhân “chất” đến như thế này.

    [​IMG]


    Trên trang facebook cá nhân của anh chàng Đỗ Đức Mười cũng thường xuyên chia sẻ những trang phục siêu anh hùng do tự tay mình thiết kế và chế tạo.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Đam mê thì ai cũng có nhưng biến được đam mê thành mục tiêu để làm việc, để phấn đấu, để hoàn thiện bản thân như anh chàng này thì không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ khi được sống đúng với đam mê của mình, bản thân chúng ta mới thấy vui vẻ, hạnh phúc, sống một cuộc đời “đáng sống”.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất