20 Sự thật điên rồ về cơ thể Joker – kẻ thù truyền kiếp của Batman (P.1)

Trang
  1. Joker từ lâu đã là kẻ thù lớn nhất và điên rồ nhất của "Đấng", vì vậy chính cơ thể của tên "Hoàng tử tội ác" này cũng là nơi ẩn chứa một tổ hợp những điều điên loạn nhất.

    20. Hắn là bậc thầy võ thuật và giỏi uốn dẻo

    Phiên bản của Joker xuất hiện trong The Batman trông hơi giống với các phiên bản trước. Hắn xuất hiện với bộ dạng như một tên hề thực sự trong chiếc áo khoác thẳng với cánh tay dài. Hắn thực hiện những pha treo người lủng lẳng, xoay người và chiến đấu rất chuyên nghiệp. Trong vũ trụ này, Joker thực sự là một bậc thầy về võ thuật và chiến đấu cùng Batman trong trận chiến một chọi một. Thậm chí hắn có thể uốn dẻo, xoay người linh hoạt theo những cách mà không có con người bình thường nào có thể.

    [​IMG]


    19. Joker tự trang điểm cho mình

    Thực ra là diễn viên thủ vai Joker. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ về Robert Downey Jr. khi nhắc đến Iron Man hoặc Christopher Reeve khi họ nghĩ về Superman, nhưng khi nghe về "The Joker" thì khó mà xác định được trong số: Jack Nicholson, Heath Ledger, Mark Hamill, hoặc Cesar Romero ai là người phù hợp nhất. Mỗi người đều đã tạo ra dấu ấn riêng cho nhân vật mà mình hóa thân bởi vì họ đều rất hết mình với vai diễn Joker. Như Heath Ledger đã tiết lộ rằng anh đã tự trang điểm để hóa thân thành Joker bằng bất cứ thứ gì anh tìm thấy. Mỗi ngày Ledger sẽ đi ra ngoài mua các sản phẩm trang điểm bình dân và “tự túc” trước khi vào cảnh quay.

    [​IMG]


    18. Joker đã mất khá nhiều răng trong những năm qua

    Joker hẳn phải cần đến một nha sĩ giỏi, bởi vì ngay cả trong phiên bản truyện tranh cũng không có cách nào là giữ được hàm răng thật của hắn. Bất cứ khi nào Batman hoặc một trong những thành viên khác của Batfamily đánh mất bình tĩnh trước những trò hề của tên điên này, họ liền cho hắn “ăn hành” ngay lập tức. Và đương nhiên sau những màn đánh đấm này là hình ảnh Joker “mồm ơi ở lại răng đi nhé”. Đỉnh cao của sự tàn bạo là khi Barbara Gordon cuối cùng đã thực hiện việc trả thù của cô bằng cách dùng một cái xà beng gõ rơi hết tất cả răng của hắn.

    [​IMG]


    17. Joker đã bị Batman đánh gãy cột sống

    Batman: The Dark Knight Returns (1986) là một trong những truyện tranh truyện tranh vĩ đại nhất từng được kể. Trong đó, Batman trở về Gotham sau mười năm vắng bóng và thành phố lúc này bị tràn ngập bởi các băng nhóm tội phạm. Nhưng đương nhiên, một câu chuyện hay về Batman thì không thể thiếu sự hiện diện của Hoàng Tử Hề Tội Ác (Clown Prince of Crime) – Joker. Joker xuất hiện một cách ngắn ngủi trong câu chuyện và đang điều trị tại nhà thương điên Arkham. Tuy nhiên, khi nghe tin Batman tái xuất, Joker cũng trở lại và gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng. Khi câu chuyện lên đến đỉnh điểm, Batman cuối cùng đã chấm dứt những trò hề của Joker bằng việc quật ngã và khiến Joker gãy cột sống.

    [​IMG]

    16. Joker đã từng được hợp nhất với Sabertooth của Marvel

    Những năm 90 là một thời gian thực sự kỳ lạ đối với truyện tranh. Nhờ The Death of Superman, toàn bộ ngành công nghiệp gần như sụp đổ. Vì vậy, các nhà xuất bản đã đành phải tung bừa tất cả mọi thứ họ có ra và hi vọng một trong số đó sẽ nên hồn. Các nhân vật trở nên tối tăm và hung dữ hơn. Một số có nguồn gốc của nhân vật được đổi mới lại, và cả Marvel và DC đều cố gắng để thử sức và làm sống lại ngành.

    Điều kỳ lạ nhất trong số này là Amalgam Comics, một miniseries phát hành bởi cả Marvel và DC. Trong đó, các nhân vật của họ hợp nhất với nhau thành những anh hùng và nhân vật phản diện mới dường như đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Trong vũ trụ này, Joker được kết hợp với nhân vật phản diện Sabertooth của Marvel để trở thành Hyena, kẻ thù với Dark Claw (nhân vật kết hợp giữa Batman và Wolverine).

    [​IMG]

    15. Joker dùng hình xăm để lưu niệm

    Khi nói về cơ thể Joker thì không thể không nhắc đến nhân vật của Jared Leto trong Suicide Squad. Phiên bản Joker này đã đi từ chú hề vui tươi nhưng xấu xa đến tên trùm tội phạm gangster hoàn chỉnh bằng các khuynh hướng, dây chuyền vàng và xăm hình. Người hâm mộ đặc biệt chú ý đến hình xăm bắt mắt trên trán của hắn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đạo diễn David Ayer xác nhận rằng mỗi hình xăm trên cơ thể Joker kể một câu chuyện rất cụ thể. Chẳng hạn như hình tên hề như quân bài “phăng teo” trên thân mình (tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho Harley). Ghê rợn nhất trong số này chính là hình con chim với mũi tên qua ngực, nhắc nhở về những gì hắn đã làm với Jason Todd.​


    [​IMG]
    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất